Thanh toán

18 tuổi mới đi cafe với mẹ lần đầu tiên, con gái cho ra bộ ảnh film "nàng thơ U50" so deep

Đăng bởi - 22/07/2018   |   Lượt xem: 1047

Nếu bạn là người yêu nhiếp ảnh, hãy thử rủ mẹ đi chụp một bộ hình sau khi xem xong album này nhé. Chắc chắn mẹ bạn cũng thích được làm nàng thơ lắm đấy!

Trong mắt con gái, mẹ là người tuyệt vời nhất và cũng là "tượng đài nhan sắc" không bao giờ sụp đổ trong lòng mình. Mới đây, dân mạng đã dành nhiều lời khen ngợi khi xem album ảnh film của một cô con gái 18 tuổi, là Trần Nguyên Minh Hạnh (SV năm 1, ĐH Kiến Trúc, Hà Nội), chụp mẹ trong một ngày nắng đẹp. Người mẹ U50 trong ống kính của cô con gái hiện lên tình cảm lắm, ngọt ngào và cũng mặn mà lắm. Đúng là, những người ta yêu luôn biết cách chụp ta đẹp nhất. Người mẹ hầu như không có diễn xuất gì đặc biệt. Chỉ cần cô đứng vào trong những khung hình, lúc thì nhìn thẳng về phía con, khi thì góc nghiêng mơ màng, cộng với một tí nắng thần thánh, bộ ảnh đã thực sự "so deep" trong từng khoảnh khắc. 18 tuổi mới đi cafe với mẹ lần đầu tiên, con gái cho ra bộ ảnh film "nàng thơ U50" so deep - Ảnh 1. 18 tuổi mới đi cafe với mẹ lần đầu tiên, con gái cho ra bộ ảnh film "nàng thơ U50" so deep - Ảnh 1. Như một nàng thơ thứ thiệt. Để kỷ niệm lần đầu đi cafe với mẹ sau 18 năm, cô bạn Minh Hạnh đã chụp bộ ảnh "nàng thơ U50" tặng mẹ. Sinh ra trong gia đình ai cũng đều bận rộn, Hạnh ghen tị lắm khi thấy nhiều gia đình khác bố mẹ và con cái có thời gian đi cafe cùng nhau mỗi dịp cuối tuần. Còn nhà Hạnh, lúc cô bạn có thời gian thì mẹ bận và ngược lại, thế nên, cứ hẹn hò nhau mãi 3 năm rồi (từ hồi Hạnh biết chụp máy film) mà chưa thể đi cafe cùng nhau. Hôm chủ nhật vừa rồi, Hạnh ra đường tự nhiên thấy nắng đẹp quá thế là nổi hứng chụp. Trưa đi học về, Hạnh gọi mẹ: "Mẹ ơi đi chụp thôi chứ kẻo tắt nắng". Đúng lúc mẹ rảnh thế nên oke ngay. Hạnh lôi mấy cuộn phim tuần trước mua ra dùng. Cô bạn chỉ mất 2 tiếng để chụp bộ ảnh cho mẹ. "Mình bảo mẹ diễn trước ống kính nhưng mẹ hoàn toàn không diễn được vì nhìn mẹ rất buồn cười. Mình toàn phải canh lúc nào mẹ đẹp thì bảo mẹ giữ im để mình chụp luôn, kiểu như chớp thời cơ", Hạnh vui vẻ nói. 18 tuổi mới đi cafe với mẹ lần đầu tiên, con gái cho ra bộ ảnh film nàng thơ U50 so deep - Ảnh 2. Người mẹ sẵn sàng làm mẫu cho con, có cặp mẹ con nào đáng yêu hơn thế này cơ chứ. Thế là từ nay, mẹ chẳng thể bảo con gái cứ chụp hình cho người ta mà không chụp hình cho mẹ nữa rồi nhé! 18 tuổi mới đi cafe với mẹ lần đầu tiên, con gái cho ra bộ ảnh film "nàng thơ U50" so deep - Ảnh 3. 18 tuổi mới đi cafe với mẹ lần đầu tiên, con gái cho ra bộ ảnh film "nàng thơ U50" so deep - Ảnh 3. 18 tuổi mới đi cafe với mẹ lần đầu tiên, con gái cho ra bộ ảnh film "nàng thơ U50" so deep - Ảnh 3. 18 tuổi mới đi cafe với mẹ lần đầu tiên, con gái cho ra bộ ảnh film "nàng thơ U50" so deep - Ảnh 3. Mẹ Hạnh rất đẹp, có phải không? 18 tuổi mới đi cafe với mẹ lần đầu tiên, con gái cho ra bộ ảnh film nàng thơ U50 so deep - Ảnh 4. Hạnh thích nhất là mũi và mắt của mẹ mình. 18 tuổi mới đi cafe với mẹ lần đầu tiên, con gái cho ra bộ ảnh film nàng thơ U50 so deep - Ảnh 5. Không thua người mẫu ảnh chuyên nghiệp nào. 18 tuổi mới đi cafe với mẹ lần đầu tiên, con gái cho ra bộ ảnh film nàng thơ U50 so deep - Ảnh 6. 18 tuổi mới đi cafe với mẹ lần đầu tiên, con gái cho ra bộ ảnh film "nàng thơ U50" so deep - Ảnh 7. 18 tuổi mới đi cafe với mẹ lần đầu tiên, con gái cho ra bộ ảnh film "nàng thơ U50" so deep - Ảnh 7. 18 tuổi mới đi cafe với mẹ lần đầu tiên, con gái cho ra bộ ảnh film "nàng thơ U50" so deep - Ảnh 8. 18 tuổi mới đi cafe với mẹ lần đầu tiên, con gái cho ra bộ ảnh film "nàng thơ U50" so deep - Ảnh 8. 18 tuổi mới đi cafe với mẹ lần đầu tiên, con gái cho ra bộ ảnh film "nàng thơ U50" so deep - Ảnh 8. 18 tuổi mới đi cafe với mẹ lần đầu tiên, con gái cho ra bộ ảnh film "nàng thơ U50" so deep - Ảnh 8. Là con gái, người yêu thương mẹ nhất chụp, nên mới nhìn được nhiều khoảnh khắc đẹp và cảm xúc thế này. st

Bình luận

Viết Đánh Giá
T
cô con gái chụp cho mẹ bộ ảnh quá đẹp
N
U50 mà còn đẹp quá, dáng đẹp, phong cách mặc đồ cũng đẹp nữa