Thanh toán

[36390] Ngôi nhà trong mơ ngọt ngào

Đăng bởi Marry Doe - 10/07/2015   |   Lượt xem: 4558

"Một túp lều tranh hai trái tim vàng", thật là ngọt ngào và lãng mạn đúng không anh? Nhưng mà em vẫn mong được nhiều hơn thế, em vẫn mong chúng ta thực sự có một ngôi nhà theo đúng nghĩa của nó chứ không phải là một túp lều tranh mãi như thế. hjhj

Tình yêu của tụi mình cũng thật ngọt ngào và lãng mạn đúng không anh? Chính thức yêu nhau được 1 năm thì tụi mình đã quyết định kết hôn khi mà trong tay hai đứa vẫn chưa có gì. Lúc đó chúng ta đã từng nghĩ: "Một túp lều tranh hai quả tim vàng", bằng niềm tin đó mà cố gắng phấn đấu cho tương lai tươi sáng hơn. Sau ngày đám cưới, hai vợ chồng ra đi bằng hai bàn tay trắng, tất cả tiền mừng đám cưới đều được mẹ giữ lại. Em cũng cảm thấy tự tin lắm khi cùng anh tay trong tay cố gắng như thế. Có lẽ may mắn luôn ở phía sau lưng em mà chẳng bao giờ hiện ra trước mắt anh à. Từ khi ba em đã ra đi mãi mãi thì em sống cùng ông ngoại, mẹ và em gái trong một căn nhà tồi tàn, và có lẽ không có nơi nào tồi tàn hơn thế anh à. Trong nhà thì chỉ thắp ngọn đèn dầu leo loét, mỗi khi em muốn học bài phải để sát cây đèn mới thấy được, nhiều lúc em lại để đèn gần quá làm tóc mình cháy xèo xèo nghe khét nẹt luôn í. Tệ nhất là những đêm mưa gió, ngồi trong nhà mà có cảm giác như là ngồi ngoài trời vậy đó, những hạt mưa thi nhau đổ xuống, và lúc đó những cái thau mẹ dùng để làm bún được trưng bày khắp nhà để hứng những giọt mưa đó rơi xuống, và cái giường ngủ thì được che bằng tấm áo mưa. Nhiều năm trôi qua em đã sống trong một căn nhà như thế. Sau này mẹ em cũng cố gắng dành dụm xây một ngôi nhà để che mưa che nắng, nhưng nó cũng không có gì là hoàn hảo, căn nhà có mái ngói che nên trời mưa nhỏ thì cả nhà không còn cảnh bề bộn những dụng cụ để hứng nước mưa nữa. Tuy nhiên, nếu trời bão hay là mưa to đùng đùng thì cả nhà luôn phập phồng lo sợ mái ngói sẽ rơi xuống, ngôi nhà sẽ bị sập. Chỉ có những ai sống trong hoàn cảnh như thế thì mới cảm nhận được hết cái ý nghĩa của một ngôi nhà hoàn chỉnh anh à. Và vì những lẽ đó cho nên khi cùng anh sống trong căn phòng trọ chật hẹp, trời mưa nên nhà nổi nước em vẫn không oán trách điều gì cả. Sống như thế được 3 năm thì cuối cùng tụi mình cũng có được một căn nhà nhỏ xíu trong cái thành phố này. Thực sự em rất mừng, không còn cái cảnh đi ở trọ nữa, ko còn cái cảnh những ngày mưa phải ngồi co ro trên giường nữa. Thực sự rất hạnh phúc khi chúng ta lại chào đón thêm một thiên thần bé nhỏ nữa. Và từ khi có Gấu Trúc rồi em lại mong được nhiều hơn thế anh à, em muốn chúng ta có một ngôi nhà thực sự là của chúng ta. hjhj. Một ước mơ xa vời anh nhỉ? Bao nhiêu năm nữa thì mình sẽ đạt được điều ấy? 5 năm, 10 năm hay là 20 năm nữa? Thực sự rất khó nói, có thể cả đời chúng ta vẫn không đủ tiền để mua được một căn nhà mà em mong muốn. Và rồi bây giờ thì em đang ngồi viết blog tham gia cuộc thi "Ngôi nhà mơ ước" do Marry phối hợp với Công ty CP đầu tư Nam Long tổ chức. Biết là may mắn ít khi ghé thăm mình nhưng mà đọc đi đọc lại giải thưởng của Ban tổ chức thì em thấy rất là kích thích anh à, cuối cùng thì cũng quyết định tham gia, mong rằng ông thần may mắn sẽ gõ cửa nhà mình. hjhj Anh nè, đến khi nào mình đủ điều kiện thì anh hãy tham khảo ý tưởng này của em nhé! hjhj. Ngôi nhà sẽ được phủ một lớp sơn màu xanh nước biển nha, em thích màu xanh của biển.Một căn phòng sơn màu xanh biển trông sẽ rộng hơn. Căn phòng khách sẽ để một bộ bàn ghế sô pha tiếp khách, Một đèn trần mang sắc đại dương sẽ tạo ảo giác về chiều cao, rồi có gì nữa nhỉ? À, còn phải có ti vi để cả gia đình mình cùng tụ họp nói chuyện và giải trí nữa chứ nhỉ. Sự kết hợp hoàn hảo giữa màu trắng và màu xanh dương đem lại một không gian tươi sáng, mát mẻ và hiện đại. Phòng khách cơ bản là như thế anh nhé. Tiếp theo thì đến phòng ngủ, ít nhất là có 3 phòng ngủ, một phòng dành cho tụi mình, một phòng dành cho Gấu Trúc, và phòng còn lại dành cho khách tới chơi ngủ lại. Để coi, phòng ngủ của mình trang trí như thế nào thì hợp. Trước hết thì có một cái giường ngủ anh nhỉ? uhm, em muốn có một kệ sách, một cái bàn trang điểm và một bàn làm việc nữa cho tiện anh à. hjhj. Quyết định như thế nha. Nhìn phòng ngủ thế này thì mát mẻ lắm đúng không? hjhj. Thế nên em chọn tông màu xanh nước biển cho ngôi nhà của mình là sáng suốt đúng không? Oh. còn phòng của Gấu Trúc thì sao nhỉ? Trẻ con thì phải sống động một chút nó mới thích được anh à. Phòng ngủ Gấu Trúc như thế này là tạm ổn rồi há, không cần màu mè nhiều đâu anh nhỉ? Vì em nghĩ con gái mình tính cách mạnh mẽ nên ko cần quá ủy mị há. hehe. Đó là suy nghĩ của em nhưng sau này mình sẽ hỏi ý kiến của con và trang trí phòng theo sở thích của con nha. Phòng khách, phòng ngủ đã xong thì phải nghĩ tới chuyện ăn uống nữa chứ, mà nhà bếp cũng là một nơi không thể thiếu đúng không? Lại một lần nữa em thấy mình chọn màu xanh nước biển là quá sáng suốt luôn nè. Nhà bếp là nơi nóng nhất vì khi nấu ăn một lượng nhiệt tỏa ra khiến căn phòng trở nên nóng nực hơn, nhưng mà với gam màu xanh nước biển thì sẽ làm cho căn phòng trở nên dễ chịu và mát mẻ hơn. hehe. Thấy vợ của anh có lợi hại không? Nhà bếp thì phải sạch sẽ và sáng bóng như thế này mới có một bữa ăn ngon và chất lượng nè. hjhj Sau khi nấu ăn xong sẽ được trưng bày lên bàn ăn này và gia đình mình cùng nhau ăn cơm vui vẻ, thật là ấm cúng đúng không nào? hjhj, mọi thứ gần như đã ổn, nhưng ăn, uống, ngủ, nghỉ đã xong thì còn việc quan trọng là phải giải quyết nỗi buồn nữa chứ nhỉ. Còn phải tắm rửa cho sạch sẽ thơm tho nữa. Nhà tắm như thế này thì cũng được rồi anh há. hjhj À, còn một chi tiết nhỏ quan trọng cũng không kém đó là ngôi nhà của chúng ta phải có một khoảng sân vườn để mà trồng nhiều loại hoa phong lan và xương rồng, và trồng rau sạch để ăn nữa. hjhj. Đặt thêm chiếc xích đu ở ngoài sân để chiều lại em và Gấu Trúc có thể ngồi đó chơi và hóng mát nữa. kaka. Thật là tuyệt, đúng là một ngôi nhà trong mơ anh nhỉ? Thêm một cái sân vườn như thế này nữa thì hoàn hảo rồi nè. Nếu như ngôi nhà của chúng ta ở gần trường học của Gấu Trúc sẽ rất tiện để đưa con đi học, gần chợ, gần trung tâm thương mại, siêu thị nữa thì càng tốt. hjhj. hơi tham lam một chút nhé. Ước mơ thật xa vời không biết đến khi nào mới thực hiện được nhưng mà vẫn cứ ước mơ cao xa một chút vì ước mơ có tốn tiền đâu thế nên cứ mơ ước một tý cho có động lực mà phấn đấu anh nhỉ? hjhj. Ui, sao mà ganh tỵ với những người sống ở TP. HCM ghê vậy đó. Họ có nhiều điều kiện để sở hữu một căn nhà mơ ước mà giá cả thì cũng vừa tầm, lại còn được nhà đầu tư tạo điều kiện thuận lợi nhất để mua nữa chứ. hjhj. Em đọc trên mạng và được biết căn hộ Ehome 3 Tây Sài Gòn đang có được một vị trí cực kỳ chiến lược. Dự án nằm sát giao lộ Đại lộ Võ Văn Kiệt-Hồ Học Lãm, quận Bình Tân, TP.HCM. Dự án cách Quận 1 khoảng 20 phút đi xe và trung tâm Chợ Lớn chỉ 5 phút. Tiếp giáp với các trục đường lớn nối kết với vùng kinh tế trong điểm TPHCM và Mekong Delta. Đón đầu tuyến Metro tàu điện ngầm tương lai của Thành phố. Tiếp cận trung tâm Y tế kỹ thuật cao, Bệnh viện Triều An, trung tâm thương mại Metro, Big C chỉ từ 5-7 phút đi xe. Với giá bán từ 615 triệu đồng trở lên, thiết kế 2 phòng ngủ hợp lý, và vị trí giao thông thuận lợi… căn hộ Ehome 3 Tây Sài Gòn của Công ty CP đầu tư Nam Long đang tạo ra sức hút mạnh mẽ đối với khách hàng trẻ, người làm công ăn lương…Ngoài ra khi mua căn hộ Ehome 3 Tây Sài Gòn, khách hàng được chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất gây sốc 0% cho đến khi nhận nhà. Thật là hấp dẫn đúng không? hjhj

Bình luận

Viết Đánh Giá
L
Màu xanh thật đẹp cho một ngôi nhà như thế, có chồng có vợ có những đứa con ngoan và một mái ấm mình mơ ước .
Chúc anh chị mã mãi hạnh phúc và thực hiện được ước mơ của mình nhé! ^ ^
P
Chúc anh chị mai mắn nha, gia đình nhỏ mãi hạnh phúc. Chị qua bình luận ủng hộ em với bài LÀM VỢ ANH NHÉ nha. em cảm ơn chị nhiều.hi
N
nhà màu xanh đẹp quá
H
Cảm ơn bạn ủng hộ nha. Mình sẽ ủng hộ bạn
H
hihi. cảm ơn bạn đã ủng hộ mình nha
P
Nha cua ban that dep, chuc ban may man nhe
A
Chúc bạn may mắn với căn hộ mơ ước!
Mọi người ủng hộ mình nữa nha. cảm ơn mọi người.
http://www.marry.vn/blog/44560-tổ-ấm-niềm-mơ-ước
H
hihi. cảm ơn bạn đã ủng hộ nhé
T
May mắn sẽ đến với bạn
H
hihi, cảm ơn bạn đã ủng hộ mình nha. Mình sẽ ủng hộ bạn