Thanh toán

92273 cuộc sống của gia đình và tôi

Đăng bởi Marry Doe - 16/07/2015   |   Lượt xem: 1100

Mình là 1 người có cái đầu suy nghĩ thật đơn giản trong khi đó cuộc sống hôn nhân thì lại nhiều điều phức tạp mình k thể ngờ tới.

Đâu ai sinh ra mà đã trở thành con người hoàn hảo,phải trải qua va vấp những khó khăn thì mới có nghị lực,rèn luyện bản thân......mình sinh ra trong 1 gia đình khó khăn có 3 chị em hồi đó k có nhà để ở phải đi mượn nhà ng khác để ở tạm,cuộc sống của bme là những lam lũ,ông bà nội thì n thật ra có cũng như k,đối với gia đình còn thua cả ng dưng từ khi lớn lên và biết chuyện mình đã rất hận.....sao lại đxu với con cháu mình tàn nhẫn wa mà mình k kể hết đc........bố mẹ phải đi làm quần quật từ sớm tinh mơ cho đến tối mịt ở trong rừng nhưng có cuộc sống rất vui vẻ,rồi bme cũng cất đc 1 cái nhà tranh vách đất đúng chất hồi xửa hồi xưa luôn,rồi vài năm sau bố mẹ cũng làm đc 1 ngôi nhà gỗ tưởng sẽ vui vẻ hơn nữa nhưng bố lại sinh tật rượu chè đánh đập vợ con ngày nào mình cũng cảm thấy như đang sống trong địa ngục trần gian ai có thể tượng nổi,chỉ khổ mẹ và ông bà ngoại mình.ông bà cs cho chị em mình để mẹ dl kiếm t nuôi gđ nữa,mình rất biết ơn mà càng biết ông bà ngoại bnhiu mình lại càng ghét và hận ông bà nội mình bấy nhiêu có ông bà chỉ làm cuộc sống gđ mình trở nên cơm k lành canh chẳng ngọt,những lời xíu giục và chửi rủa........rồi dần dần 3 chị em mình lớn lên ngày ngày cũng ra đồng làm việc phụ gđ kiếm thêm thu nhập và bố cũng bớt quậy phá đánh đập vợ con,gia đình dần dần trở nên vui vẻ.mình đã mơ ước rằng gía như mình lớn nhah để phuj giúp gd mình nhìu hơn,bm mình ước sẽ có 1 ngôi nhà xây dù nhỏ thôi cũng đc rồi để k còn cảnh mua gió nhà rột chỗ này chỗ khác mưa là k ngủ đc.hic..........nhiều năm sau nữa mới có 1 chút tiền dành giụm phải mượn thêm a e họ hàng bên ngoại mới cất đc 1 ngôi nhà xây nho nhỏ,rồi mình cũng đến tuổi phải ra ngoài xã hội để học và làm việc.mình thì học cũng k giỏi nên thi chẳng đậu trường gì.hic rồi mình cũng chọn 1 trường trung cấp y để học,2 năm ra trường cũng chật vật để kiếm việc,nhưng rồi cũng kiếm đc việc ở 1 phòng khám tư cuộc sống cũng đủ ăn và phụ giúp gia đình.....làm việc mệt mỏi áo lực mình chỉ muốn đc trở về ngôi nhà thân y nhỏ nhỏ để đc nằm trong lòng mẹ với những ng thân thương trong gia đình mình.....

Bình luận

Viết Đánh Giá
P
http://www.marry.vn/blog/59568-biet-yeu-thuong-va-nuong-tua-nhau ủng hộ mình nhé
A
Chúc bạn may mắn với căn hộ mơ ước!
Mọi người ủng hộ mình nữa nha. cảm ơn mọi người.
http://www.marry.vn/blog/44560-tổ-ấm-niềm-mơ-ước
K
ủng hộ chúc bạn may mắn với ước mơ của mình.Giup mình bình luận bài viết của mình với nhe.Thank
http://www.marry.vn/blog/51140-to-am-noi-ta-tim-ve
N
Chúc bạn may mắn, ghé ủng hộ mình nữa nhé
http://www.marry.vn/blog/55855-ngoi-nha-am-ap-noi-chung-ta-tim-ve
T
Bình luận bài viết giúp mình nhé.Cảm ơn mọi người. http://www.marry.vn/blog/76827-hanh-phuc-don-so
L
Chuc ban may man ne, ung ho minh nhe ban^^
http://www.marry.vn/blog/11037-con-duo-ng-ha-nh-phu-c
P
Ngôi nhà của bạn thật đẹp, chúc bạn may mắn. Ủng hộ mình với nha
http://www.marry.vn/blog/14456-to-am-cua-gia-dinh-mong-to
H
chúc bạn may mắn ủng hộ minh nhé
http://www.marry.vn/blog/49479-ngoi-nha-hanh-phuc
P
Bạn ơi bớt chút thời gian vào ủng hộ mình với nhé :
http://www.marry.vn/blog/18414-chon-binh-yen
Cảm ơn bạn nhiều! Chúc bạn gặp nhiều may mắn.
K
Chúc bạn may mắn nhé! Bài của bạn phải thêm hình ảnh nữa nha! Bạn qua ủng hộ mình nữa nha! http://www.marry.vn/blog/44774-can-ho-mo-uoc