Thanh toán

Bên ngoài mạnh mẽ, bên trong yếu đuối... |

Đăng bởi Marry Doe - 26/02/2016   |   Lượt xem: 879

Ừ thì cô là vậy cô không muốn mọi người biết cô là cô gái có nhiều chuyện buồn lo, cô lấy vỏ bọc vui vẻ trước người quen lạnh lùng với người lạ, trước mọi người để che đi nỗi đau cô cố giấu! Cảm xúc này chỉ riêng mình cô biết!

Có lẽ tâm hồn cô mỏng manh, dễ buồn, dễ khóc... Cô hay suy nghĩ vẩn vơ, dễ rung động, dễ cho cảm xúc chạm vào. Cô không cho ai biết suy nghĩ của mình. Dù buồn hay vui mọi thứ cô đều giải quyết một mình.Và cô gái đó được mọi người nhận xét là cô gái "Lạnh lùng, khó gần"

Ừ thì cô là vậy cô không muốn mọi người biết cô là cô gái có nhiều chuyện buồn lo, cô lấy vỏ bọc vui vẻ trước người quen lạnh lùng với người lạ, trước mọi người để che đi nỗi đau cô cố giấu! Cảm xúc này chỉ riêng mình cô biết!

Cô tự đặt cho mình nguyên tắc sống. Không toan tính thiệt hơn, mọi thứ cứ âm thầm lặng lẽ trôi qua. Nhưng cô sẽ giấu những điều đó trong lòng tránh cho người ta thấy không vui khi bên cô. Cô tự tạo cho mình một cái thế giới riêng. Cô thích làm mọi thứ theo cảm xúc của mình.

Những thứ đó sẽ hình thành nên tính cách của cô, bên ngoài mạnh mẽ và kiên cường nhưng trong sâu thẳm trái tim cô mong manh và yếu đuối. Cô cô đơn trong chính vỏ bọc mà mình tạo ra. Và có một cô gái luôn như thế!

Băng.

Bình luận

Viết Đánh Giá
T
Sao nhiều cô gái cứ tạo cho mình cái phong cách này nhỉ
T
cô gái đó được mọi người nhận xét là cô gái \"Lạnh lùng, khó gần\"