Thanh toán

Bố à, bố gả con đi nhé!

Đăng bởi Marry Doe - 18/03/2016   |   Lượt xem: 632

Nhưng bố của con à, dù con đã trưởng thành và sắp về làm vợ của người con yêu thương thì bố vẫn luôn dõi theo con mãi hoài phải không bố? Vì con luôn luôn cần có bố trong đời này, bố nhé!

Bố à, con gái của bố đã lớn rồi đó...không còn làm nũng, mè nheo với bố nữa, không theo chân bố đòi quà, không hay vùi mặt vào lòng bố khi ngại ngùng, xấu hổ nữa. Nhưng bố của con à, dù con đã trưởng thành và sắp về làm vợ của người con yêu thương thì bố vẫn luôn dõi theo con mãi hoài phải không bố? Vì con luôn luôn cần có bố trong đời này, bố nhé! 

12714286_419785841565572_218661772_n

Con gái: Bố à, con kết hôn với anh ấy nhé?!

Bố:  Con có thể ngừng nói trong 1 giờ đồng hồ không?

Con gái: Nhưng mà con đang hỏi ý kiến của Bố mà…

Bố: Bố bảo con có thể giữ im lặng đi, có được không???

Con gái: Bố…con muốn kết hôn với người con yêu mà, sao bố không trả lời hay cho con ý kiến, con là con gái duy nhất của bố mà.

Bố gắt: Thì con cứ im lặng đi đã.

Con gái: Con giận bố rồi đó…bố…bố chẳng thương yêu con gì hết, lúc nào bố cũng thế!!!

Bố thở dài thỏ thẻ: Giờ con có thể giữ yên lặng không nè?

Con gái: Dạ, im lặng thì im lặng, chỉ lần này thôi đó.

Bố: Uh vậy thì con đã có thể kết hôn được rồi đó, con gái của bố!

Đến khi con học được cách lắng nghe, nhường nhịn bên cạnh yêu thương là con đã có thể ở bên và đi cùng ai đó rồi đấy.

20141114-khoanh-khac-cam-dong-cua-cha-v-224-con-g-225-i-trong-ng-224-y-cuoi-2

Đôi khi im lặng cũng là cách để chúng ta trân trọng những cảm giác trong nhau, không cần nói những lời ngọt ngào, vỗ về hay lãng mạn như rót mật vào tai, cũng chẳng cần nói quá nhiều, đôi lúc chỉ cần dành một khoảng lặng giữa bộn bề cuộc sống để đồng cảm với nhau thôi, im lặng kề bên để lắng nghe nhịp đập nơi tâm hồn khẽ gọi, hạnh phúc ở nơi đó, đó con gái à!

144748_cha7

pse1434612198

Bố yêu con, con gái à...

Bình luận

Viết Đánh Giá
B
Uh vậy thì con đã có thể kết hôn được rồi đó, con gái của bố! bố luôn yêu con gái nhât