Thanh toán

Bộ tranh: Tình yêu là có nhiều khác biệt nhưng không thể sống thiếu nhau

Đăng bởi Marry Doe - 17/08/2017   |   Lượt xem: 2238

Bộ tranh của Vladimir Khayetsky đã mô tả lại cuộc sống hạnh phúc giản đơn của mọi cặp đôi mà tụi F.A luôn ao ước.

Cuộc sống thường ngày của hai người yêu nhau sẽ diễn ra như thế nào nhỉ? Đây chắc chắn là điều mà những đứa mồ côi người yêu không thể nào hiểu được rồi. Sáng thức dậy cùng nhau, nấu ăn sáng và ra khỏi nhà cùng 1 giờ. Đi mua sắm, đi cafe, hay làm bất cứ việc gì cũng là 2 người cùng nhau thực hiện. Cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc hơn khi chỉ có 1 mình nhiều lắm ý chứ. 

Đàn ông cần gì sẽ chỉ mua đúng thứ ấy, nhưng nếu để phụ nữ đi shopping thì chắc chắn cô ấy sẽ khuân cả cái siêu thị về nhà.

Bộ tranh: Tình yêu là có nhiều khác biệt nhưng không thể sống thiếu nhau - Ảnh 1.

Đến ngủ cũng không được yên nếu bạn có người yêu ngủ không ngoan nết cho lắm.

Bộ tranh: Tình yêu là có nhiều khác biệt nhưng không thể sống thiếu nhau - Ảnh 3.

Ở chung 1 nhà nhưng vẫn cứ là phải nhắn tin mới chịu...

Bộ tranh: Tình yêu là có nhiều khác biệt nhưng không thể sống thiếu nhau - Ảnh 5.

Rửa bát với tất cả tình yêu mà anh dành cho em...

Bộ tranh: Tình yêu là có nhiều khác biệt nhưng không thể sống thiếu nhau - Ảnh 7.

Chỉ cần nghe nhạc hiệu cũng đoán được chương trình!

Bộ tranh: Tình yêu là có nhiều khác biệt nhưng không thể sống thiếu nhau - Ảnh 9.

Thi thoảng lại lôi nhau ra dọn dẹp nhưng rồi đâu lại vào đấy, đồ thì vẫn nhiều lên chả vứt đi món nào...

Bộ tranh: Tình yêu là có nhiều khác biệt nhưng không thể sống thiếu nhau - Ảnh 11.

Tất cả những lãng mạn, hoa mỹ chỉ có trong tưởng tượng và phim ảnh thôi, yêu nhau là phải thực tế hơn nhiều!

Bộ tranh: Tình yêu là có nhiều khác biệt nhưng không thể sống thiếu nhau - Ảnh 13.

Nguồn: Vladimir Khayetsky

Bình luận

Viết Đánh Giá
V
hai người trong tranh rất hiểu nhau.
V
bộ tranh vẽ rất thực, nhiều cảm xúc
V
ai rồi cũng vì yêu mà thay đổi, vì yêu mà cố gắng hoàn thiện tốt hơn, vì yêu mà cố gắng hòa hợp với nhau để tạo ra nhiều điểm chung
V
cuộc đời sẽ đẹp biết bao khi gặp được một người mà khi đó cả hai cảm thấy không thể sống thiếu nhau
V
ở cùng nhà cũng nhắn tin, bữa nào làm thử xem phản ứng của chồng ra sao
H
sống chung với nhau rồi sẽ hiểu nhau thôi
H
thay đổi để cho phù hợp mà
H
cùng dấu đẩy nhau, khác dấu nên hút nhau vậy mà
H
rất thực tế, giữa đàn ông và phụ nữ khó mà có điểm chung, chỉ là họ hòa hợp những cái khác nhau đó lại với nhau thôi, giống như một bức tranh với hai màu đen trắng tương phản nhưng cực kỳ hợp
M
đàn ông và phụ nữ vốn đã rất khác nhau rồi, chính vì khác nhau nên mới có thể kết hợp lại