Thanh toán

Cặp đôi chênh nhau 8 tuổi và màn cầu hôn khiến bạn gái 'đứng hình'

Đăng bởi Marry Doe - 11/04/2018   |   Lượt xem: 1991

Câu chuyện tình yêu đầy lãng mạn của cặp đôi Duy Ninh (SN 1987) – Thảo Phương (SN 1995) minh chứng cho việc tình yêu không phân biệt khoảng cách tuổi tác.

Những ngày trở lại đây, bộ ảnh cưới tuyệt đẹp của cặp đôi Duy Ninh – Thảo Phương (Hà Nội) được đăng tải trên mạng xã hội đã nhận được nhiều sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng mạng. Đằng sau những bức ảnh đó là cả một câu chuyện tình yêu không kém phần lãng mạn. Thảo Phương chia sẻ về chuyện tình yêu của mình. Theo đó, Thảo Phương cho biết cô và chồng sắp cưới yêu nhau được gần 1 năm thì cả hai quyết định tiến tới hôn nhân. Nhớ lại về ngày đầu tiên quen nhau, Thảo Phương vui vẻ chia sẻ: “Lần đầu tiên gặp anh là vào một ngày tôi cùng chị gái, anh rể đi ăn. Anh ấy là bạn thân của anh rể nên cũng có mặt. Sau lần gặp đầu tiên, chúng tôi có kết bạn facebook, nhắn tin qua lại và anh chủ động rủ tôi đi chơi”. Sau những lần nói chuyện trên facebook, Duy Ninh mới xin số điện thoại của Thảo Phương, dần dần cả hai thân thiết hơn, chàng trai cũng chủ động quan tâm, tìm hiểu cô bạn gái nhiều hơn. Từ đó, cô gái bắt đầu có thiện cảm với chàng trai này. Sau những lần nói chuyện, cặp đôi dần có thiện cảm với nhau. Trong quá trình yêu nhau, như bao cặp đôi khác, Thảo Phương – Duy Ninh cũng có nhiều kỷ niệm. Với Thảo Phương, cô cảm nhận chồng tương lai của mình luôn là một người đàn ông biết quan tâm, chiều chuộng. “Mỗi lần anh đi công tác hay đi du lịch đều mua quà cho tôi. Quà thì toàn nhỏ nhỏ xinh xinh, như là hộp mứt siro trên trang trại Mộc Châu, bức tranh nhỏ vẽ về Bình Ba hay là bó hoa khô lavender tặng vào dịp 20/10. Chúng tôi có rất nhiều kỷ niệm, đáng nhớ nhất là hồi đi chơi Đài Loan. Anh lo cho tôi mọi thứ, chuẩn bị thuốc rồi khăn vì sợ tôi lạnh trên máy bay... Kể ra thì nhiều lắm, dù công việc của anh cũng khá bận rộn, nhưng anh luôn san sẻ thời gian lo lắng, quan tâm tôi dù là điều nhỏ nhất”. Sau quá trình yêu nhau, tìm hiểu nhau cảm thấy tình yêu đã đủ lớn, chàng trai Duy Ninh đã quyết định cầu hôn người phụ nữ mà mình yêu thương, trân trọng. Với Thảo Phương, Duy Ninh là người đàn ông tình cảm, biết quan tâm, chiều chuộng. Thảo Phương nhớ lại về màn cầu hôn của chồng tương lai dành cho mình: “Ngoài thời gian đi làm thì tôi có đi dạy thêm vào buổi tối đến khoảng 20h30. Hôm đó cũng như mọi ngày, anh đợi tôi đi dạy về rồi đưa tôi đi ăn. Anh nói: “Nay anh mới tìm ra được một nhà hàng hải sản trên Tây Hồ có tôm hùm ngon lắm”. Tới đó, tôi đã thấy anh đặt bàn trước rồi, view nhìn ra ngoài hồ, trên bàn lại có sẵn nến trông rất lãng mạn. Khi phục vụ mang đồ ăn lên, tôi có lấy máy để check-in với anh, anh có cầm tay tôi và thơm để chụp ảnh. Khi tôi mải chụp ảnh thì anh đã lấy nhẫn, đeo vào tay tôi làm cho tôi không kịp phản ứng gì”. Khi nhận được lời cầu hôn, Thảo Phương cảm thấy rất bất ngờ, cô dâu tương lai này kể tiếp: “Khi đeo nhẫn vào tay tôi, anh có quỳ xuống và nói “Đeo nhẫn vào tay rồi là đồng ý làm vợ anh đấy nhé”. Thật sự lúc đó tôi khá bất ngờ, vì không nghĩ anh lại cầu hôn tôi sớm thế, lại càng không biết anh đã mua nhẫn khi nào. Khi đó tôi vừa xúc động lại vừa buồn cười, vì thấy cách anh cầu hôn khá thông minh, không để cho tôi có cơ hội từ chối”. Chia sẻ thêm về bộ ảnh cưới của mình, Thảo Phương cho biết cô cảm thấy hài lòng: “Sau khi lựa chọn tôi đã tìm đến nhờ nhiếp ảnh gia để thực hiện bộ ảnh cưới đơn giản, không cầu kỳ mà thể hiện được cảm xúc, tình cảm tự nhiên của đôi lứa yêu nhau. Chúng tôi muốn sau này con cái xem lại ảnh của bố mẹ, chúng sẽ thấy khi đó mẹ và bố hạnh phúc nhường nào. Khi bộ ảnh được chia sẻ, nhận được nhiều lời khen ngợi chúng tôi rất vui và hạnh phúc”. Ngắm thêm một số hình ảnh đẹp của cặp đôi này: Từ sự mai mối của chị gái và anh rể... Thảo Phương - Duy Ninh trở thành một cặp. Họ trải qua với nhau nhiều kỷ niệm. Mỗi kỷ niệm đó đều là những ký ức ngọt ngào của tình yêu. "Anh sẽ cùng em đi hết đoạn đường tình yêu...". "Còn em sẽ là người vợ hiền của anh" Chúng ta sẽ sớt chia cùng nhau những vui buồn trong cuộc sống. Từ sự mai mối của chị gái và anh rể... Thảo Phương - Duy Ninh trở thành một cặp. Họ trải qua với nhau nhiều kỷ niệm. Mỗi kỷ niệm đó đều là những ký ức ngọt ngào của tình yêu. "Anh sẽ cùng em đi hết đoạn đường tình yêu...". "Còn em sẽ là người vợ hiền của anh" Chúng ta sẽ sớt chia cùng nhau những vui buồn trong cuộc sống. Photo: Kevin Phạm ST

Bình luận

Viết Đánh Giá
C
Chuẩn rồi ý ạ, khoảng cách tuổi tác như vậy mà nhìn ảnh thì không cách mấy.
C
Dễ thương, đáng yêu và ngọt ngào :3
H
khó nhận ra sự chênh lệch tuổi tác
N
Bộ ảnh cưới đẹp và một câu chuyện tình yêu dễ thương