Thanh toán

Câu chuyện tình yêu

Đăng bởi Marry Doe - 07/11/2015   |   Lượt xem: 1264

Tobe...continued....

Câu chuyện tình yêu...to be continued Nữ chính : Nguyễn Thiên Trang_27/07/91 Nam chính : Nguyễn Đình Nam_05/05/91 ☆☆☆Chương 1.Kí ức ♥11tuổi _lớp 6 :Tr học cùng N.Hồi ấy, Tr học giỏi nên được là lớp phó học tập,Tr chả có ấn tượng gì về N cả...lớp được có 11 mống thanh niên,thanh niên lớp A thì xông pha đá bóng, thanh niên lớp B này thì chỉ nhảy dây với nhảy bước,con gái đánh thì về mách mẹ...đấy, như vậy thì sao có thể yêu thương nổi.Tr tóc dài gần nhất trường, lại sôi nổi nên được 1 vài anh khoá trên để ý,cứ đi học là các anh bâu ở cửa sổ gọi tên rồi trêu:) hồi ấy, sao mà dễ rung động thế...anh này cười duyên cũng thích, anh kia giản dị cũng thích,hay chỉ cần đá bóng giỏi cũng thích,tr thì đang hâm mộ bạn lớp trưởng lớp A,ngoan ngoãn,hiền lành còn học giỏi nữa....còn N,con trai lớp B,chỉ được cái chữ đẹp nhưng học dốt,có lần cô giáo cho tr ngồi cạnh N,chắc vì cô muốn Tr giúp đỡ,kèm cặp N...tr còn nhớ,mẹ mua cho 1 cái bút có con chuột mickey đẹp lắm,N mượn xem rồi bẻ gẫy đầu con chuột....tr tức điên rồi chạy lên mách cô,cô mắng N 1 trận rồi bắt dán lại,hix, mỗi lần nhìn cái bút bị dán là tr lại ghét N,vậy nên...kiểm tra còn lâu mới cho chép bài :)....hồi cấp 2 cứ thế trôi qua, đến năm lớp 9, các anh khoá trên ra trường hết,tr vẫn quanh quẩn thích bạn lớp trưởng kia...rồi bỗng 1 hôm, nhóm bạn thân HATQMN của Tr phát hiện ra rằng..."nhìn thằng N kiêu kiêu...hay hay,đố ai tán được nó "thế là Tr chợt nảy ra 1 ý định...Tr thích khám phá những gì mới lạ,thích chinh phục cái khó...Hồi ấy N ngồi cuối lớp,Tr ngồi đầu...thỉnh thoảng Tr lại quay xuống nhìn trộm N:) cũng trêu suốt mà không thấy N ý kiến gì,chỉ có thằng bạn thân của N suốt ngày viết thư "quấy rối" Tr,lại còn đứng trứớc lớp hát "chàng khờ thuỷ chung" tặng Tr nữa,chờ mãi mà N vẫn im lặng...định liều mình viết thư hỏi xem N có thích tr ko tr còn tính:))) đang định viết thư thì Ngân, bạn thân của Tr khoe,N nó viết thư cho Ng rồi...thế là ý định ấy tan thành mây khói...cay cú quá,có lẽ đây là lần đầu trong lịch sử tình yêu tr bị thất bại....cũng may không ai biết tr thích N, không thì mất mặt lắm...ờ thì chúc đôi bạn hạnh phúc...nhưng được có vài tháng,đến nghỉ hè năm lớp 9 thì giản tán vì...không học chung nữa.Về sau N mới kể,hồi ý N thích Tr hơn Ngân,nhưng bạn thân N thích Tr rồi nên N không xen vào nữa...vậy nên mới nhận lời với Ngân:((( ♥15 tuổi_lớp 10: thi cấp 3,Tr học trường chính quy_tất nhiên rồi,N học trường dân lập,N học cùng lớp anh họ Tr,hồi cấp 2 anh cũng là bồ câu đưa thư giúp tr và bạn lớp trưởng ấy nhưng cũng chỉ thích nhau...rồi lại thôi:D.Tr nhớ có lần trường N tổ chức duyệt văn nghệ...hôm ý là ngày 20/3...trời hơi lạnh, mưa phùn nữa,anh họ và tr đạp xe đi xem văn nghệ,anh bảo đi qua rủ N đi cho vui...thế là 2 anh em vào nhà N,N mặc 1 cái áo gió màu xanh,vừa đi vừa ho,nói với anh tr là đang bị ốm...khiếp con trai gì mà...liễu yếu đào tơ,nhưng Tr thích,tự dưng nhìn N Tr lại thấy thú vị,cảm giác muốn chinh phục của hồi lớp 9 ùa về...Tr,N và anh đi xem văn nghệ...đến tiết mục lớp N,hát được 3 câu bị cô giáo đuổi xuống vì dám bẻ cành cây của trường để phụ hoạ:))) chả thèm xem nữa, Tr rủ anh ra quán nét ngồi...đang lang thang trên yahoo...tự dưng nik "anhkhongtin_emdayeuanh" sáng đèn, chắc nik này từ hồi tà lưa con bạn thân của mình đây :) chả sao, mình Buzzz luôn:) Thế là 2 đứa nhiệt tình tâm sự, kể nể.Được biết cả 2 cùng đang độc thân,cùng đang muốn tìm người yêu,thế là Tr quyết định..."hay là người yêu tạm thời nhé,khi N hoặc Tr tìm được người yêu chính thức thì giải tán" N nghe cũng hợp lý nên đồng ý luôn....thế là tự dưng nhặt được anh người yêu trên mạng....sau hôm ý, anh Tr lại trở về với công việc "bồ câu đưa thư"...tr với N viết thư như người yêu thật :) Tr bảo thích N viết anh yêu em...thế là tiện sẵn giấy mực N viết luôn 999 câu "anh yêu em" N nói...sẽ trực tiếp nói câu thứ 1000 cho Tr nghe:)....yêu tạm thời được vài bữa, N chủ động ngỏ lời để làm người yêu chính thức:) hì hì vậy là Tr đã đạt được mục đích.Nói về N, viết thư hay lắm, chữ đẹp lắm, tán gái nghe vẻ bon lắm....vậy mà trực tiếp thì nhát như cáy,hồi cấp 2 tr biết N nhút nhát, không ngờ đến cấp 3 vẫn vậy, bảo nói từ yêu thứ 1000 mà có dám nói đâu,đi học,N luôn đứng trước ngõ nhà N, thấy tr đi qua là bẽn lẽn đi sau, chỉ đi thôi, không nói gì cả...hồi ý thấy N cười đẹp thế,như Lee Dong Gun_thần tượng của tr ý,chỉ nhìn thấy N là vui rồi,chẳng cần gì cả...đợt nghỉ hè, N suốt ngày xuống gần nhà Tr chơi điện tử, ngày nào cũng lượn qua nhà Tr vài lần...nhưng chỉ đi qua,không dám vào chơi,rồi N biết Tr thích đọc báo Hoa học trò,cứ thứ 2 là chờ sẵn ở đầu ngõ để đi cùng tr,đi cùng nhưng không dám nói chuyện...hồi ý Tr luôn gọi N là "khúc gỗ"....thế là tình cảm của Tr và khúc gỗ cũng kéo dài được 10 tháng...hôm ý,tr bảo N ra hồ Mật,tr nói chia tay,vì thấy nhàm chán lắm khi cứ im lặng như vậy...tr chỉ định thử chia tay thôi xem có hâm nóng tình cảm không,ai dè N đồng ý luôn, chẳng thèm níu kéo....rồi chán chê mới viết thư kể nể này kia,N luôn vậy...khi Tr quen với việc không có N rồi...thì chẳng cần N nữa....chia tay rồi nhưng vẫn là bạn,hì,họp lớp cấp 2 vẫn gặp nhau bình thường.... ☆☆☆Chương 2: bắt đầu 1 kết thúc - ♥18 tuổi :Học xong lớp 12 N đi lao động nước ngoài,Tr thì lên Hà Nội học tiếp...tr lại bắt đầu với cuộc sống mới,sau khi chia tay N,tr cũng đến với 1 người hơn tuổi,nói chung so với khúc gỗ thì người ta biết quan tâm,chiều chuộng Tr hơn...tr nhận lời và yêu người đấy được hơn 1 năm thì chia tay...!Tr lại lang thang trên yahoo,và lại gặp N,vẫn cái nick ấy,Tr và N trò chuyện,hỏi thăm về cuộc sống của nhau...N vẫn độc thân,Tr thì chia tay người yêu...2 đứa nói chuyện rất nhiều,N có vẻ bạo hơn trước,lần này N chủ động đề nghị quay lại...uh thì quay lại...thỉnh thoảng N gọi điện về cho Tr,còn Chủ nhật nào 2 đứa cũng chát trên yahoo, rồi nhìn mặt nhau...tối rảnh thì vào ola nhắn tin...yêu xa,nhớ nhưng lại vui,chỉ cần nhìn thấy nhau là đủ...cái tình yêu này gọi là tình yêu online, tình yêu ấy kéo dài được một thời gian khá lâu...mới đầu vui vẻ đấy,nhưng càng về sau càng có nhiều khúc mắc,yêu xa mà,chẳng thể tin tưởng nhau,chẳng thể hiểu và thông cảm cho nhau...rồi cả người thứ 3 xuất hiện nữa....trước khi N về 8 tháng...2 đứa lại chia tay...và cả 2 đều bắt đầu với 1 tình yêu mới... ♥21 tuổi:Ngày N trở về,Tr cũng chẳng biết, thấy đứa bạn cấp 2 nói...Tr mới biết,tối hôm ấy,nhận được tin nhắn lạ, tr đoán ngay người ấy là N.Tr cũng tò mò muốn xem N như thế nào,3 năm không gặp rồi ấy chứ....N cũng muốn gặp Tr, chẳng phải vì nhớ mà chỉ đơn giản vì N muốn xem Tr thay đổi thế nào...gặp lại N,Tr vui lắm, nếu mình chưa chia tay, chắc Tr sẽ chạy lại và ôm N mất....nhưng không hiểu sao cảm giác lúc ấy thật xa lạ...tr chẳng dám lại gần.tối hôm ấy về Tr và N đều nhắn tin cho nhau, sáng hôm sau Tr lên nhà N chơi...rồi tối N lại xuống trở tr đi chơi,đi bên nhau như 2 người bạn...bên N tr cảm thấy vui,nói mãi mà chẳng hết chuyện,N còn nói N ghét Tr nữa,vì Tr thay đổi...có lần tr giấu chìa khoá xe N đi,bảo "hun cái thì trả" N phũ phàng "không"...vậy đấy,vẫn lạnh lùng như xưa. Rồi đến 5/9/2012 bạn cấp 2 của cả Tr và N đi bộ đội,nó gọi Tr và N đến ăn cơm...hôm ấy,N đã thổ lộ hết tình cảm,quan trọng nhất là N vẫn yêu Tr, từ xưa đến giờ vẫn vậy...vậy là Tr với N chính thức quay trở về bên nhau...qua bao sóng gió, qua bao thăng trầm,cuối cùng N cũng đã trở về...dẹp bỏ hết những quá khứ chỉ sống cho hiện tại và nghĩ cho tương tai.... ☆☆Chương 3 : Hiện tại Sang một trang mới,một khởi đầu mới...Tr gọi N là Chồng,N gọi Tr là Vợ :₫ ngày xưa cũng hay nhắn tin gọi như vậy,bây giờ mới đủ dũng cảm để gọi trực tiếp...N giờ dũng cảm lắm:) Không biết bắt đầu từ đâu...nếu đàn ông có 3 loại,thích dùng lời lẽ ong bướm,ngọt ngào...thích nói những lời lẽ ấy và thích dùng hành động để thể hiện...thì C là loại thứ 4, C không như vậy,không dám viết,không dám nói và cũng chẳng biết thể hiện,sinh nhật hay lễ tết gì đấy chỉ hỏi thẳng V thích gì C đưa đi mua,sợ mua rồi V không thích lại mệt, cứ vậy cũng quen...C vẫn là khúc gỗ,nhưng khúc gỗ này biết quan tâm, biết yêu thương V:) còn nhớ ngày V làm ở siêu thị...C suốt ngày chỉ đưa V đi làm rồi đón V về,nắng nôi hay mưa to gió lớn cũng vẫn vậy...cứ thèm ăn gì hay muốn đi đâu là C đều đưa đi :) rồi suốt ngày ở nhà V,có hôm 2 VC nằm võng xem ti vi ngủ quên 1 mạch đến sáng:) ở bên C V thấy vui lắm...được nấu cho C ăn nữa,được làm mọi thứ cùng C :)...Rồi C nói,C phải đi,C phải kiếm tiền để lo cho cuộc sống sau này...V buồn lắm,V đã suy nghĩ rất kĩ,và quyết định đi theo C...khó khăn lắm VC mình mới được ở bên nhau mà.... Cuộc sống hiện tại rất thú vị....VC mình cách nhau khá xa,khổ thân C luôn phải đi sớm về tối,mỗi lần lên v vừa phải đi tàu vừa phải đi xe bus mất gần 2 tiếng, vậy mà tuần nào C cũng lên....V luôn tìm những món ăn ngon, dễ làm để nấu cho C ăn... C biết không,V chẳng biết từ bao giờ C lại trở lên có ý nghĩa với V như vậy...V yêu C,V cảm thấy cuộc sống sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu như thiếu C...C không giống người khác,C không biết nói ngọt,không biết nịnh V,lúc V giận C cũng chẳng biết dỗ, chỉ biết im lặng rồi về nhà nhắn tin xin lỗi...C khác với những người khác,vì với V C là 1 là duy nhất rồi...V chẳng cần gì cả, chẳng cần C phải cho V những thứ cao sang,chẳng cần C phải tìm trên mạng những câu nói lãng mạn để coppy cho V nghe...chỉ cần như bây giờ,cần C là C:) cần tình cảm C dành cho V là thật lòng... V rất vui vì C chuyển ra ở gần chỗ V,V có nhiều thời gian bên C hơn,có nhiều thời gian chăm sóc C,yêu thương C,V yêu C,yêu tất cả những gì thuộc về C,yêu cái cách C thơm vào trán V trước khi đi ngủ và nói "C yêu V"(thật ra V muốn C làm như vậy để C luôn nhớ rằng...C yêu V và chỉ có mình V thôi),yêu những lúc C ôm V vào buổi sáng và nói..." C đi làm nhé"...yêu cả lúc C thì thầm vào tai V "V yêu ơi,C xin lỗi nhé hôm qua C ngủ quên mất"...V mơ màng ngủ nhưng vẫn nghe thấy C nói:*... Tưởng V ngủ mới nói chứ bình thường chắc C chẳng dám nói đâu nhỉ:)))....V chẳng bao giờ giận C được lâu,vì V biết,C không nói ra nhưng C sẽ rất mệt mỏi nếu như bị V giận...V thương C lắm,chẳng bao giờ muốn C buồn...nhiều lúc V nghĩ, yêu bằng tuổi nên vậy đấy,cả C và V tính đều trẻ con mà...phải nhường nhịn nhau thôi..hì hì người ta nói,C suốt ngày bám váy V, đi đâu cũng không muốn cho V đi còn V thì suốt ngày chăm sóc C như chăm sóc 1 đứa trẻ...kệ,chả sao,C mình mình không chăm sóc thì sao chứ:) miễn sao VC mình vui là được,C nhỉ:* 24 tuổi...VC mình vẫn chưa có gì trong tay,ngày xưa bố mẹ V bảo,cứ cưới đi về bố mẹ nuôi ăn...V thì sao cũng được,nhưng V biết C chẳng thể làm vậy,C nói,C muốn cho V 1 cuộc sống đầy đủ,hạnh phúc...chứ không phải lấy V về rồi để V phải vất vả,C chưa có đủ điều kiện để cho V cuộc sống ấy nên V phải cố gắng chờ đợi....uh, V chẳng cần phải cưới ngay,vì chỉ là hình thức thôi,miễn sao mình yêu nhau là đủ...nhiều lúc nhìn người ta kết hôn,V ngưỡng mộ lắm,V thích được chụp ảnh cưới,thích cái cảm giác C chính thức đón V về nhà C...C còn hứa sẽ hát tặng V bài"Mãi yêu em" nữa....hì,C hứa nhiều lắm V chẳng bao giờ quên,C yên tâm V không quên thì C chẳng quên được đâu:) kết hôn là chuyện của sau này,hiện tại VC mình cùng nhau cố gắng nhé...vẫn nguyên tắc cũ,C xây nhà...V kiếm tiền sắm đồ,V sẽ tự tay làm tất cả để trang trí cho tổ ấm của mình...5 năm hay thậm chí 10 năm cũng được...chỉ cần C luôn yêu V:*...à C ơi...tại V hay đọc những câu chuyện về ngoại tình,thế là đêm ngủ V nằm mơ...mơ thấy C đi bên người con gái khác,bỏ rơi V...V đã làm mọi cách để giữ C mà C vẫn theo người ta...mơ đến đấy thôi,V giật mình tỉnh giấc...may quá,chỉ là mơ,may quá C vẫn nằm bên cạnh V...C vẫn là của 1 mình V....V lại ngắm C ngủ,C ngủ ngon như cún con say sữa...:))) C ơi,V bảo này,C đừng bao giờ để cơn ác mộng ấy là sự thật nhé,chỉ nghĩ đến thôi V đã thấy đau ở tim rồi,chỉ nghĩ 1 ngày nào đấy C bỏ rơi V là V đã thấy trái tim mình thắt lại,thấy hụt hẫng,thấy xót xa...V không muốn người khác cướp mất C,cướp mất cả thế giới của V...V chưa thể hình dung ra cuộc sống của V sẽ ra sao nếu không có C....V chỉ nghĩ...nếu 1 ngày nào đấy C rời xa V...chẳng cần biết vì lí do gì...V sẽ đi đến một nơi thật xa...để C ko phải thấy V nữa...à không,nếu ngày ấy đến,V sẽ để C và tình nhân của C biến mất trước để V không phải nhìn thấy mới đúng:))))) V tin C,tin vào tình yêu của VC mình....vậy nên C đừng để V thất vọng nhé,2 đứa cùng cố gắng nuôi lớn và vun đắp cho tình yêu này,vun đắp cho tổ ấm sau này của mình...V sẽ là người V tuyệt vời nhất,C tin V đi,hì hì.... "Khi hai ta về một nhà,khép đôi mi cùng một giường,đôi khi chung cùng một giấc,thức giấc chung một giờ...khi hai ta chung một đường,ta vui chung một nỗi vui,nước mắt rơi một dòng,sống chung nhau một đời....:******" To be continued.....

Bình luận

Viết Đánh Giá
N
Em viết bằng điện thoại,không phải máy tính chị ạ...để lần sau em làm thử bằng máy tính xe sao,em cảm ơn chị nhé
L
Tiếp tục đón đọc bài viết tiếp theo của em hihi..hấp dẫn lắm
L
Em chèn ảnh vào bài không được hả? em nhấp biểu tượng hình vuông ngọn núi đó em và bấm duyệt máy chủ -> tải lên ->ok
N
Hu hu sao chia sẻ lên...mà ko có ảnh vậy mọi người ơi,ai biết giúp em với