Thanh toán

Chàng kỹ sư lãng mạn

Đăng bởi Marry Doe - 11/06/2015   |   Lượt xem: 595

.......

“Mười hai ngọn nến sáng lung linh
Gắn giữa trái tim một bóng hình
Thả trôi dòng nước mang lời hứa
Khắc hoài kỷ niệm ở trong tim
Đầu tựa vai anh ngắm trời sao
Ước mong hạnh phúc sẽ lớn lao
Tình yêu mang đến bao hơi ấm
Chắp cánh đêm đông chút ngẹn ngào
Anh ước sao băng sẽ vụt qua
Bầu trời đêm tối thật bao la
Chỉ có chòm sao soi trên đỉnh
Chiếu sáng cho tình yêu ta với ta”.

Bình luận

Viết Đánh Giá
N
ai cũng muốn chàng của mình lãng mạn mà
N
Cảm ơn bạn nha
N
chắc ai cũng muốn người yêu mình như thế này nhỉ ^^
N
Cảm ơn bạn nha
N
được cái chàng của em cũng không đến nỗi khô khan như ngta vẫn nói về kĩ sư hì
N
bài hay chị nhỉ, chàng của em cũng là kĩ sư nhưng không phải tác giả của bài này chị ah
N
kĩ sư nhưng lại lãng mạn chứ không khô khan như ng ta vẫn nói hì
N
chàng kĩ sư này lãng mạn quá
T
Bài thơ hay lắm, chàng đã tặng bạn bài này hả?
T
đúng là chàng kỹ sư rất là lãng mạn