Thanh toán

CHUYỆN CỔ TÍCH HIỆN ĐẠi

Đăng bởi Marry Doe - 06/08/2015   |   Lượt xem: 714

Cuộc sống luôn có những câu chuyện đẹp như trong truyện, có thể bạn khó tin nhưng nếu lắng nghe cặp đôi dưới đây kể chuyện, bạn sẽ cảm thấy cuộc sống vẫn còn nhiều điều tuyệt đẹp còn chờ đợi đó.

Vợ chồng anh Bảo, chị Vy vừa ngồi xuống bàn ăn thì cô gái ngồi kế tươi cười bắt chuyện: "Ba chị trẻ quá, chắc hồi xưa mẹ chị lấy chồng sớm lắm".

"Ngay lúc đó ông xã mình thủng thẳng nói: Mẹ cô ấy 48 tuổi, ba cô ấy 62 tuổi, còn chồng cô ấy 50 tuổi - là người vừa được khen là 'ba trẻ' đó, vậy là cả ba cùng cười và cô bé kia xin lỗi hai vợ chồng", chị Vy kể.

Ảnh cưới của vợ chồng chị Vy - anh Bảo.

Yêu và kết hôn với người đàn ông hơn mình 22 tuổi, chị Vy đã không ít lần gặp tình huống bị người khác nhầm là hai ba con khi đi chơi, đi ăn cùng ông xã. "Giờ hai vợ chồng đều quen rồi, và đi tới đâu là xưng anh em ngọt ngào luôn cho khỏi ai hỏi gì nữa", người phụ nữ 28 tuổi, hiện sống tại TP HCM kể.

Chị Vy cho biết, chị và ông xã quen nhau trên một trang mạng kết bạn, khi cả hai đều đã qua một lần đổ vỡ. Chị Vy lấy chồng lần đầu khi mới hơn 20 tuổi rồi ly hôn lúc con trai còn chập chững. Hiện tại bé trai của chị đã 6 tuổi. Chồng chị, anh Bùi Văn Bảo, 50 tuổi, cũng đã ly hôn mấy năm trước, có hai con, 26 và 24 tuổi.

Biết thông tin qua hồ sơ trên mạng, anh Bảo chủ động làm quen và gọi điện cho chị. Một thời gian ngắn sau, hai người hẹn gặp. "Ban đầu gặp, mình cảm thấy rất ghét, vì anh nói nhiều, lại nói kiểu trí thức chi đó. Bởi vậy, mình tỏ vẻ khó chịu luôn, còn nói ngang ngang cho anh ghét nhưng không hiểu sao anh cứ kiên trì theo đuổi, chiều chuộng", chị Vy kể lại.

Chị cho biết, sau 6 tháng quen biết, chị dần dần tin vào tình cảm của người đàn ông đáng tuổi cha, chú mình. Điều khiến chị rung động nhất không phải là những lời nói yêu thương có cánh hay sự nhẫn nại của anh mà từ cách anh thể hiện tình cảm chân thành với con trai chị. "Lần đầu tiên dẫn anh về nhà, mình cũng hồi hộp, xem phản ứng của con. Không ngờ, nó mến anh ngay, anh cũng rất quấn quít thằng bé. Hai hôm sau anh phải về lại thành phố, nó còn khóc đòi theo", chị Vy chia sẻ.

Chị cho biết, bây giờ, mỗi lần gia đình ba người của chị ra ngoài chơi hay ăn uống, nhiều người còn ngỡ cu Ben - con trai chị là con riêng của ông xã vì anh rất chăm chút bé. "Người đàn bà kết hôn lần hai không phải chỉ lấy chồng cho mình mà cả lấy bố cho con mình. Tôi tin mình đã quyết định đúng", chị Vy nói.

 

 

Khi kết đôi với người đàn ông hơn nhiều tuổi, chị từng bắt gặp những ánh mắt soi mói, những lời xì xào sau lưng. Nhiều người bảo chị ham tiền mới lấy chồng già. Quả thực, ông xã chị làm kinh doanh, kinh tế cũng khá giả. "Mình chẳng buồn điều đó vì khi quyết định đi bước nữa, mình cũng xác định rõ ràng, sẽ lấy một ông chồng 3G: già, giàu, giỏi. Và rõ ràng, mình đã làm được điều đó", chị bộc bạch.

Tuy nhiên, bà mẹ một con thẳng thắn giải thích, chị muốn lấy người nhiều tuổi hơn hẳn vì họ có kinh nghiệm sống, hiểu biết rộng và tâm lý hơn. Và khi họ già hơn, đủ kinh nghiệm sống, họ sẽ giàu, sẽ lo được cuộc sống cho họ và gia đình. Ngoài ra, một người đàn ông muốn giàu một cách lương thiện thì chắc chắn phải giỏi. "Khi họ lớn tuổi, giỏi giang, mình sẽ học hỏi được nhiều điều ở họ, từ kinh nghiệm sống, kinh nghiệm làm việc, cách ứng xử hằng ngày... Như chồng Vy bây giờ, anh nói anh sẽ đảm nhiệm việc nuôi dạy đứa con trai 6 tuổi và Vy cảm thấy rất yên tâm vì hai con riêng của anh rất ngoan, giỏi và thành đạt dù tuổi rất trẻ", chị Vy chia sẻ.

Chị cho biết, chị vẫn gọi đùa chồng là "ông xã 3G" và những người thân, bạn bè thân thiết đều biết điều này và cũng trêu anh như vậy.

Vợ chồng chị Vy, anh Bảo và bé Ben - con trai chị Vy, trong chuyến tham quan Thái Lan mấy ngày trước. Ảnh: GĐCC.

Lấy chồng hơn nhiều tuổi, chuyện khiến cô vợ trẻ thấy ngại nhất là cách xưng hô với người thân, họ hàng hai bên. Chị Vy vẫn nhớ hôm mùng 2 Tết năm vừa rồi, khi lần đầu dẫn chồng (lúc đó là người yêu) về ra mắt dòng họ, dù đã 50 tuổi, nhưng nếu theo vai vế vợ, anh Bảo vẫn ở "hàng" thấp và phải gọi nhiều người ít tuổi hơn mình là dì, dượng. "Có ông dượng vui tính, nhỏ hơn anh Bảo 4 tuổi. Lúc chưa say thì gọi 'dượng nói Bảo nghe', sau say rồi gọi 'mày' rồi kêu 'vì mày lấy cháu dượng nên dượng gọi là mày' khiến cả nhà cười vang", chị Vy kể.

Chị cho biết, khi qua họ nhà chồng, chị còn ngại không dám xưng hô vì nhiều người đáng tuổi mẹ lại gọi Vy là chị, là thím, mợ... "Có người 68 tuổi, gọi Vy là chị xưng em, mình chỉ dám 'dạ, vâng', chứ không dám nói gì. Rồi chị dâu chồng thì đã 96 tuổi, gọi Vy là em xưng chị. Gia đình

Bình luận

Viết Đánh Giá
H
Chúc cho anh chị trong bài viết luôn hạnh phúc
K
lấy chồng lớn tuổi vừa được yêu vừa được chiều nè. kaka
B
kaka nhiều khi chồng hơn tuổi còn tâm lý hơn mấy cậu tre trẻ chị nhỉ
L
Chồng lớn tuổi mình nghĩ cũng không sao, phụ nữ lớn tuổi hơn mới đáng lo đó bạn