Thanh toán

Chuyện tình đáng ngưỡng mộ của Steve Jobs và Laurene Powell

Đăng bởi Marry Doe - 24/02/2017   |   Lượt xem: 1036

“Yêu cho đến cuối cuộc đời” là tình yêu mà Jobs, cựu tổng giám đốc điều hành của hãng Apple - người có ảnh hưởng lớn nhất đến ngành công nghiệp vi tính thế giới dành cho Laurene Powell, người đã ở bên ông hơn hai thập kỷ.

Người đàn ông thay đổi thế giới chuyen-tinh-dang-nguong-mo-cua-steve-jobs-va-laurene-powell-giadinhvietnam.com 1 Steve Jobs và Laurene Powell Một đứa trẻ bị bỏ rơi. Một kẻ bỏ học. Một giám đốc từng bị sa thải. Một doanh nhân thất bại. Steve Jobs đã trải qua nhiều năm tháng sóng gió trước khi ngự trên đỉnh cao của thế giới. Giống như hai thiên tài khác của thế giới, Bill Gates và Mark Zuckerberg, Jobs bỏ học giữa chừng. Chàng trai 17 tuổi khi ấy thiếu định hướng vào đời. "Tôi không có ý niệm muốn làm gì trong tương lai và cũng không hiểu trường học sẽ giúp tôi xác định lối đi thế nào. Ở đó, tôi tiêu hết số tiền mà bố mẹ dành dụm cả đời. Vì thế tôi quyết định nghỉ học với niềm tin rằng rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi", Jobs nói trong bài phát biểu tại Đại học Stanford năm 2005. Nếu Bill Gates là một thiên tài kinh doanh đi làm phần mềm thì Steve Jobs là một nghệ sĩ đi làm máy tính. Ông có thiên hướng hippy nổi loạn, kể cả trong việc điều hành Apple nhưng luôn kiên định trên con đường thay đổi thế giới. Steve Jobs không chỉ có tầm nhìn về công nghệ mà còn có tầm nhìn trong thiết kế. Điều đó gói gọn trong triết lý xây dựng sản phẩm của ông: "Trong rất nhiều trường hợp, người dùng không biết họ muốn gì cho đến khi bạn chỉ cho họ thấy". Với niềm đam mê và khát khao thay đổi, tiền bạc không phải thứ ông hướng đến. Jobs không nhận bất cứ khoản tiền thưởng, phụ cấp hay cổ phiếu nào trong năm 2010 trừ mức lương tượng trưng 1 USD. Ông nắm trong tay 5,5 triệu cổ phiếu Apple nhưng cũng chưa bao giờ bán chúng từ khi trở lại công ty năm 1997. "Trở thành người giàu nhất nhưng như đang sống trong nghĩa địa chẳng có ý nghĩa gì với tôi. Mỗi tối trước khi đi ngủ và thấy rằng mình vừa làm được điều gì đó tuyệt vời mới thực sự quan trọng" Cuộc gặp gỡ định mệnh chuyen-tinh-dang-nguong-mo-cua-steve-jobs-va-laurene-powell-giadinhvietnam.com 2 Steve Jobs gặp Laurene vào năm 1990 sau một buổi thuyết giảng trong lớp học thạc sĩ kinh tế MBA tại Trường đại học Stanford. Khi ấy Steve Jobs  là giảng viên khách mời. Câu chuyện tình yêu của họ giống như một bộ phim lãng mạn. “Tôi đứng trong bãi đỗ xe, cùng với một chiếc chìa khóa, và tự nghĩ, nếu đây là đêm cuối cùng mình còn sống trên trái đất này, thì mình sẽ dành nó để gặp gỡ đối tác hay hẹn hò với người phụ nữ này? Tôi chạy qua bãi đỗ xe và hỏi cô ấy có muốn ăn tối cùng tôi không. Cô ấy trả lời 'có', chúng tôi đi dạo trong thị trấn và trở thành của nhau từ lúc đó”, Steve Jobs kể lại. Cặp đôi kết hôn vào năm 1991 và có 3 người con sau 20 chung sống. Laurene từng nói về Jobs:“Tôi thấy những sản phẩm, những thứ mà Steve tạo ra đầy tâm huyết và làm thay đổi cuộc sống cũng như cách chúng ta giao tiếp. Đó thực sự là một sự gợi nhớ đầy đẹp đẽ. Điều ấy truyền cảm hứng giúp tôi tiếp tục theo đuổi những gì tôi đam mê và hy vọng bọn trẻ cũng cảm thấy như vậy”. Nếu như Steve Jobs quá cố làm thay đổi cuộc sống con người bằng công nghệ với những ý tưởng mới lạ và những sản phẩm mang tính cách mạng thì vợ ông, Laurene Powell Jobs đã quyết định thay đổi cuộc sống của nhiều người bằng những hành động giản dị. Laurene Powell  không phải là người của công chúng. Bà sống nội tâm hơn chồng mình và rất hiếm khi trả lời các cuộc phỏng vấn. Thỉnh thoảng giới truyền thông mới nhìn thấy bà xuất hiện nơi công cộng bên cạnh chồng mình. Chuyện tình của Steve Jobs và Laurene Powell khiến hàng tỷ người trên thế giới phải ngưỡng mộ Laurene từng là chuyên gia đầu tư ngân hàng tại 2 công ty tài chính hàng đầu nước Mỹ nhưng bà dành sự quan tâm đặc biệt đến nền giáo dục. Từ lâu bà đã là người hỗ trợ cho các chương trình từ thiện, vì sự phát triển của giáo dục. Laurene Jobs đã giúp các học sinh khó khăn, những người phụ nữ thiệt thòi bằng những khoản tiền tài trợ. “Tôi không biết vì sao tôi tìm đến từ thiện nhưng thực sự tôi đã đam mê nó từ lâu”, Laurene Jobs trả lời trong một buổi phỏng vấn năm 2008 về các chương trình từ thiện của bà. Steve Jobs cũng từng "thú nhận" rằng, vợ ông không chỉ là người phụ nữ thông minh, xinh đẹp mà còn thực sự rất tốt... Mặc dù đôi khi rất lạnh lùng, Steve Jobs vẫn là người cha đáng kính trong mắt các con, đặc biệt là cậu con trai Reed, người được cho là rất giống bố mình ở nhiều điểm và cũng gần gũi với ông nhất. Reed luôn luôn cảm thấy tự hào và kính trọng bố mình. Còn cô con gái Erin thì cho biết, dù nhiều khi Jobs thường “bỏ quên” cô vì công việc, cô vẫn dành cho bố mình một tình cảm trân trọng và sẵn sàng thông cảm cho ông: “Ông ấy đã cố gắng hết sức để làm cả hai việc,một người cha và một CEO của Apple, và ông ấy làm khá tốt. Đôi khi tôi cũng muốn bố quan tâm đến mình nhiều hơn, nhưng tôi biết công việc của ông ấy rất quan trọng, và tôi thấy điều đó thật “ngầu”, cho nên tôi không sao hết”. Mặc dù bận rộn với công việc “thay đổi thế giới”, nhưng mỗi giờ cơm chiều, Steve Jobs ngồi với con trên chiếc bàn ăn dài ở nhà bếp, cùng con thảo luận sôi nổi về những quyển sách, về lịch sử và hàng tỷ thứ khác. Không ai, kể cả ông ấy được dùng máy tính hay bất cứ thiết bị điện tử nào trong giờ ăn. Cuộc chia tay hẹn trước chuyen-tinh-dang-nguong-mo-cua-steve-jobs-va-laurene-powell-giadinhvietnam.com 4 Đáng tiếc cho Laurene Powell khi Jobs sớm xa rời  Tháng 10/2003, Steve Jobs được thông báo mình bị ung thư tuyến tuỵ. Ông trì hoãn phẫu thuật mà thay vào đó là ăn chay, châm cứu, uống các bài thuốc thảo mộc cùng một số biện pháp khác mà ông tìm trên Internet. Ông cũng luôn che giấu tình trạng bệnh tật với ban lãnh đạo, nhân viên và cổ đông Apple.  Laurene Powell nhớ lại: "Lúc đó, Jobs chưa sẵn sàng để cho người ta mổ xẻ cơ thể ông. Ông coi cơ thể tồn tại để chứa đựng tinh thần. Thật khó để hối thúc". Laurene đã chăm sóc Steve Jobs từ những lúc huy hoàng nhất cho đến khi ông qua đời. Bà đã giấu kín về sức khỏe của Jobs ngay cả khi ông phải chống chọi với căn bệnh ung thư suốt 7 năm. Vào năm 2011, Jobs đã “chia tay” Laurene và các con để bắt đầu một cuộc hành trình mới. “Những gì anh ấy để lại với tôi và bọn trẻ là hình ảnh người chồng, người cha và chúng tôi nhớ anh ấy mỗi ngày”, Laurene Powell Jobs chia sẻ. Còn những gì huyền thoại công nghệ để lại cho cả thế giới là thành quả của ông. Như bao người khác, bà Laurene bắt gặp sản phẩm của Apple hiện hữu khắp nơi. Mỗi khi thấy ai đó sử dụng iPhone hay iPad, bà lại nhớ về người chồng quá cố cùng các kỷ niệm hạnh phúc.

Bình luận

Viết Đánh Giá
M
đúng vậy, nên thường xuyên đọc những bài viết này để thấy yêu đời yêu người hơn
M
em cũng hy vọng được một nửa như thế
M
thật ngưỡng mộ tình yêu của hai người
M
ĐÚng là ngưỡng mộ thật, hi vọng sau này chúng ta ai cũng có thể có tình yêu đáng ngưỡng mộ thế này.
N
Hai con người tài năng, đến cuối đời pà ấy vẫn ở bên ông, yêu thương và lo lắng cho ông rất nhiều. Tình yêu của họ đáng ngưỡng mộ
M
Khi đọc được nhuwgx câu chuyện tình đẹp, chúng ta cũng thấy tin vào tình yêu hơn thật.
L
Một tình yêu thật đẹp, khiến cho chúng ta tin tưởng hơn vào tình yêu, về gia đình