Đăng bởi Marry Doe - 25/05/2017 | Lượt xem: 961
Chả biết đến hôm nay tui phải viết gì và nói gì về chặng đường của hai đứa trong hình này nữa. Viết và nói chắc về 2 người...
Chả biết đến hôm nay tui phải viết gì và nói gì về chặng đường của hai đứa trong hình này nữa. Viết và nói chắc về 2 người này chắc mấy ngày chưa xong. Vỏn vẹn vài dòng thôi nhé. Tui chỉ biết nói là cảm ơn cái mặt ông mập trong hình này thôi. 3 năm một chặng đường và chính xác là còn 192 ngày nữa thôi là ti với cái ổng sẽ về chung 1 nhà.Và 1 câu thôi:" Cảm ơn anh"- người luôn chịu đựng lúc em nổi cơn điên , hihi. "Cảm ơn anh đã đến và cho em cảm giác bình yên nhất trong cơn phong ba bão táp của cuộc sống này". Ôi em viết mà em cảm thấy nó sến quá! Hihi. Nói gì về chặn đường vừa qua nữa đây ta. Nhiều! Nhiều lắm. Nhớ hồi ổng mới cua mình, ổng theo đuổi bằng mọi giá mình thì cứ thử sức ổng, rồi đến ngày kia mém tí ổng gục ngã k muốn theo nữa cái mình đồng ý chả biết sao mình đống ý nữa hay tại lúc đó thương ổng thiệt ta. Giờ ngon mà nhắc lại cái ổng chửi mình là " đồ chảnh chó làm tui mém bỏ cuộc". Mới thương thì em thích ăn gì anh chở đi ăn. quen lâu cái em ơi em nấu gì a ăn đi, mà mình có biết nấu món gì đâu. Mới quen chả có 75kg hà quen riết leo lên xe ôm cái bụng chả phát ghiền hà 85kg. Haha,chứng tỏ em sẽ là người vợ giỏi người mẹ đảm đang đúng k ? 3 năm a lên 10kg. hihi. Chuẩn!!! Cũng như người ta thôi hà, có quen có yêu có giận có cãi vã nhưng chưa bao giờ phát ra 2 từ "ct" vì bị chửi hết một lần mới quen đùng cái bực đòi CT, từ đấy về sau chả ai dám nói 2 từ ấy, hehe. Giận nhau nhiều nhất là cả buổi tối "nhiều kinh khủng khiếp"!? Hôm sau alo nói chuyện tỉnh ruồi như chưa gì xảy ra. Và cứ thế cứ thế, lâu lâu và lâu lâu lại đèo nhau đi du hí nơi xa xôi để tim chốn bình yên sau những ngày làm vất vã, và giờ hai ta cùng nhau đếm ngược thời gian a nhé...192..191..190... và ngày 3/12/2017 sẽ đến sớm thôi ak. HẾT