Đăng bởi Marry Doe - 13/07/2015 | Lượt xem: 648
Ở Quy Nhơn có cái công viên tên là "CÔNG VIÊN THIẾU NHI" thế nhưng khi tối đến đó chơi thì mình nhận ra một điều là thiếu nhi Việt Nam thì ít mà thiếu nhi Liên Xô thì nhiều....haha
Hjhj. Chả là cái Gấu nhà mình nó thích đi công viên chơi, khổ nỗi cho con ra công viên thiếu nhi chơi, nhưng mà gặp toàn thiếu nhi Liên Xô không à. Kiểu này thì mắt bé con có bị hư không nhỉ? kaka. Mà cũng ngộ ghê nha, chắc là thiếu nhi nên cũng chẳng biết ngại là gì nữa, cứ làm những việc mình thích mà không quan tâm có những ai xung quanh hay không. Thật là hết biết tuổi trẻ bây giờ. Nhiều lúc mình hay nói đùa thế này " trong công viên có lắm người điên". hjhj. Đúng là thời buổi hiện đại thì hại điện đúng không các bạn trẻ? Cứ tây ta lẫn lộn, du nhập những cái văn hóa không thể chấp nhận được.