Thanh toán

Tớ yêu Cậu, thật đấy...

Đăng bởi Marry Doe - 30/08/2014   |   Lượt xem: 1332

Hạnh phúc là một vòng tròn khi ta cho đi sẽ được nhận về. Tình yêu là một sợi dây khi ta càng cố ràng buộc nó lại càng sút mối buộc mà hãy chỉ nên "lạt mềm buộc chặt". Hạnh phúc và tình yêu không song hành nhưng nó có những điểm chung từ hai phía để thăng hoa và trở thành phép nhiệm màu cuộc sống.

 

Với mình cuộc sống là những vòng tròn mà tạo hóa đã vẽ nên cho cuộc sống này để từng người gặp nhau rồi yêu thương và hạnh phúc trong vòng tròn tình trái tim ấy của riêng mình. Mình đã gặp cậu ấy hoàn toàn tình cờ như thế để rồi tình yêu giữa chàng photographer và cô nàng nhảy điệu nhảy yosakoi của những nụ cười đã bắt đầu nhẹ nhàng như một giấc mơ mà suốt 4 năm qua mình vẫn luôn thầm cảm ơn cuộc đời đã cho chúng mình gặp nhau như một định mệnh...
Hơn nhau 7 tuổi quả là một khoảng cách về tư duy cũng như phong cách sống. Giận hơn có. Giận dỗi có. Từng nói lời chia tay... cũng có luôn. Nhưng có lẽ hạnh phúc là sự sẻ chia, thấu hiểu và cảm thông lẫn nhau mà trong những lúc khó khăn, gian nan nhất sợi chỉ se duyên chỉ trực đứt cả hai người lại nắm giữ nó mong manh để ngồi lại cùng nhau và hàn gắn những vết rạn của trái tim mình. Mình yêu bạn ấy từ trái tim và mình hiểu bạn ấy còn trẻ thì hãy để cho trái tim bạn ấy tỏa nắng, sống chan hòa và nhiều màu sắc giống như mình của 7 năm về trước. Đó là một chân lý để xóa nhòa khoảng cách lứa tuổi mà mình đã phải rất khó khăn để nhận ra
Hãy tin mình đi nếu có những mâu thuẫn khó giải quyết trong cuộc đời các bạn hãy tựa vai nhau cùng xách ba lô lên và vi vu qua những cung đường Tổ quốc để trải nắng, gió và cả những sẻ chia bạn sẽ thấy tình yêu thật đẹp. Từ khi yêu nhau mình đã khiến một cô gái chỉ hay lặng thầm bên cốc ca cao đọc những cuốn tiểu thuyết lãng mạn được cảm nhận được tình yêu trên những cung đường lung linh. Còn mình cũng nhận ra điều hạnh phúc nhất của một nhiếp ảnh gia là được đặt tripod và chụp những bức hình ghi dấu tình yêu của chính bản thân mình
Nếu bạn soi gương và nhận ra mình vẫn còn trẻ thì đừng phí hoài tuổi thanh xuân với những muộn phiền và hãy sống, hãy yêu cuộc đời này lộng lẫy như những đóa hóa đón nắng. Những khó khăn chỉ là chông gai trải ra để chúng mình vượt qua và yêu hơn cuộc đời này. Chúng mình đã trải qua rất nhiều khó khăn áp lực từ gia đình, bạn bè và thậm chí cả những lần hiểu lầm, mất niềm tin vào nhau để rồi tìm lại chính bản thân mình để yêu thương nhau nhiều hơn. Tình yêu là một tiên đề không chứng minh được và tập xác định của nó là bỏ qua những điều ghen ghét đố kị của cuộc đời để sống, để yêu cho chính bản thân mình khi nhận ra đó chính là hạnh phúc cuộc đời mình bạn ạ!
Cứ chọn cho mình một trái tim, một điểm tựa vững chắc trong cuộc sống rồi mỉm cười đón nhận ngày mai đó là bí quyết chúng mình đã yêu nhau, bên nhau và viết nên tình yêu của cả hai đứa cho một ngày cưới không còn xa xôi nữa...
Năm cuối cùng của hai kẻ
Hạnh phúc với mình chỉ đơn giản là hai đứa luôn bên nhau, mỉm cười và tự trái tim hiểu nhau để yêu thương không xa rời cùng vun vén cho tổ ấm luôn nhiều yêu thương dù ngày mưa giông hay đêm bão tố căn nhà ấy vẫn là nơi ấm áp yêu thương nhất để mỗi thành viên đi về... Có lẽ chỉ cần thế thôi suốt cuộc đời này >>> Tham gia chương trình “Viết Blog hay nhận ngay Nhuận Bút” >>> Đăng kí làm Cộng tác viên Marry – Marry.vn

Bình luận

Viết Đánh Giá
G
Hạnh phúc là một vòng tròn khi ta cho đi sẽ được nhận về. Tình yêu là một sợi dây khi ta càng cố ràng buộc nó lại càng sút mối buộc mà hãy chỉ nên \"lạt mềm buộc chặt\". Câu văn này thật là hay
K
Ảnh sau khi được đăng thì mình làm gì nữa vậy? Mà ảnh sẽ được đăng tại đây hay ở đâu vậy BTC?
M
Ảnh dự thi chỉ chụp cô dâu chú rể hay chụp nhiều người được không?
S
KHông cần kể một câu chuyện mà ảnh lẻ được không BTC.
D
Ko biet tham gia the nao và gui bai o dau nhi
N
muốn chụp lại ảnh cưới quá đi
M
Tuyệt vời ông mặt trời!
L
Dễ thương quá!
L
ủng hộ chị gái ảnh đẹp quá
N
Đẹp quá!