Thanh toán

Cười lên cho đời nó tươi!

Đăng bởi Marry Doe - 04/02/2016   |   Lượt xem: 665

Nhìn nụ cười của người mình yêu thương hạnh phúc lắm chứ, lại còn do chính mình làm nữa. Vậy tại sao bạn không thử làm họ cười, bạn cũng hạnh phúc và họ cũng hạnh phúc. Đôi khi khóc đâu thể giải tỏa được hết mọi thứ được, cười lên cho đời nó tươi.

Cuộc sống mà, nó không bao giờ hoàn hảo như bạn muốn và bạn cũng không thể tự sắp xếp cả cuộc đời mình như một quá trình được. Hạnh phúc nhiều khi đến rất bất ngờ và cũng có lúc nó cũng chỉ xuất hiện thoáng quá. Làm việc tốt hay giúp đỡ cho một ai đó tôi cũng thấy hạnh phúc. Cười nhiều đến mức quên đi cái khó khăn, cái thực tại tôi cũng thấy hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc hơn cả là mình khiến cho 1 ai đó cười trong lúc họ buồn nhất. Hỏi thật thì khi bạn thấy 1 ai đó buồn, liệu việc bạn nghĩ đến là gì? An ủi họ, bên họ, hay muốn làm họ cười để quên đi nỗi buồn đó! Tôi không dám chắc chắc về khái niệm hạnh phúc của mình. Đối với tôi hạnh phúc là khi mình làm được việc tốt, đạt được điều mình muốn. Là khi tôi rất vui, là khi tôi không có chuyện gì để buồn. Nhưng hạnh phúc đối với tôi không phải là luôn luôn có mà đôi khi nó chỉ là ngang qua. Quả thực thì việc đó là rất khó vì đâu hẳn lúc nào chuyện hài cũng làm người khác cười được, vì đâu hẳn lúc nào nụ cười cũng là nụ cười hạnh phúc. Mỗi lần có ai buồn, đôi lúc tôi chẳng biết nên làm gì. Và cũng hiếm lắm tôi mới làm ai đó cười trong khoảnh khắc ấy. Nhìn nụ cười của người mình yêu thương hạnh phúc lắm chứ, lại còn do chính mình làm nữa. Vậy tại sao bạn không thử làm họ cười, bạn cũng hạnh phúc và họ cũng hạnh phúc. Đôi khi khóc đâu thể giải tỏa được hết mọi thứ được, cười lên cho đời nó tươi. Nguồn: guu.vn

Bình luận

Viết Đánh Giá
G
Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Với mình một người yêu đời sẽ khiến tình yêu lan toả và khiến người tiếp xúc vui theo.