Thanh toán

Đến rồi đi....

Đăng bởi Marry Doe - 06/06/2015   |   Lượt xem: 689

Cho một ngày mưa Sài Gòn tầm tã

             Hắn nhờ chị làm cùng hỏi tên cô. Sau đó, cố gắng để làm quen được với cô! Cuối cùng, cô với hắn cũng có buổi hẹn đầu tiên tại quán cà phê nhỏ nhưng đẹp!



Rồi liên tiếp những ngày sau., những tin nhắn liên tục giữa hai người như một thói quen. Và cô bắt đầu quen với điều đó. Sau khoảng thời gian nói chuyện, hắn cũng chở cô dạo quanh Sài Gòn và cùng tâm sự.Đôi khi là ở ban công nhà hắn, nói chuyện không ngừng, cho đến khi cô quên rằng đã đến giờ phải về! Cô vội luống cuống đứng đậy, bất chợt, hắn nắm lấy tay và trao cho cô nụ hôn.Rất nhanh mà cô chưa kịp phản ứng gì! Cô ngượng ngùng, đỏ mặt vội chào và về nhà. Hôm đó, cả hai điều mất ngủ!Cứ thế, những ngày bình yên trôi qua....nồng nàn. Hắn cầu hôn cô, cô bất ngờ nhưng cuối cùng cũng đồng ý!



Những ngày sau, cô mất liên lạc với hắn.Cô thấy thật chới với!



Sài gòn lại mưa, cơn mưa đầu mùa như chính tâm trạng cô! Bất chợt và không hiểu điền gì đang diễn ra!!!


Bình luận

Viết Đánh Giá

Chưa có bình luận nào