Thanh toán

Đủ mạnh mẽ để buông tay

Đăng bởi Marry Doe - 08/08/2014   |   Lượt xem: 2420

Hãy kiên nhẫn chờ điều xứng đáng mình có được

Thế là đã tròn 1 năm rồi anh 1 năm trước cũng ngày này, buổi tối này, trời cũng vẫn oi ả của ngày cuối hạ. Em và anh ngồi đó, nhìn ly cafe và không ai nói được điều gì. Có lẽ anh cũng biết em muốn nói điều gì. Nhưng em biết anh đang lặng im, chỉ mong em không nói điều đó Sau rất nhiều ngập ngừng, em mở lời , rằng chúng mình dừng lại thôi, là bạn của nhau thôi . Ánh mắt anh như rơi vào hư vô, em ngoảnh mặt tránh ánh mắt như không tin nổi vào tai mình. Em đã suy nghĩ rất lâu, đắn đo rất nhiều, nhưng rồi cũng phải nói thôi. Bởi vốn tương lai hai đứa không thể chung một đường. Vậy khi còn trẻ và còn nhiều lựa chọn, đúng đắn nhất vẫn là buông tay anh ra. Để tách làm hai con đường mà em biết sẽ tốt cho cả hai hơn. Một khoảng thời gian sau đó em trốn tránh những kí ức , cố gắng xếp nó vào một cái hộp , cất thật sâu, hay quên đi cũng được. Trốn tránh những tin nhắn, những cuộc gọi như thói quen đã rất quen. Và em biết anh làm điều này còn khó khăn hơn em rất nhiều. . Chớp mắt đã 1 năm. Dù gì. hãy hạnh phúc anh nhé. và kiên nhẫn chờ điều anh xứng đáng có được :) dumanhdebuongtay >>> Tham gia chương trình “Viết Blog hay nhận ngay Nhuận Bút” >>> Đăng kí làm Cộng tác viên Marry – Marry.vn >>>Tham gia thi ảnh: “Mùa Hạnh Phúc” 

Bình luận

Viết Đánh Giá
C
Hạnh phúc đâu dễ kiếm tìm :)
V
Cố lên nhe ban