Thanh toán

Em gái chồng chưa cưới lên mặt tra hỏi tôi

Đăng bởi Marry Doe - 16/07/2015   |   Lượt xem: 510

Hai mặt của 1 con người nằm ở chỗ mà họ vô tình không biết được Đừng đua theo dư luận mà phán xét 1 con người vì khi bạn rơi vào tình huống đó bạn mới biết được rằng nếu bạn ở địa vị của họ chưa chắc bạn đã làm được điều mà giống họ đang làm. Vì bạn và họ mỗi người đều có sắc thái riêng mà cuộc sống ban tặng cho cuộc đời. Bạn có điểm tốt và chưa tốt nhưng quan trọng người đối diện với bạn có yêu cả 2 cái từ bạn hay không ? Đừng có bủa vây theo định kiến mà làm xấu đi hình ảnh của bạn trong người đó. Cuộc sống dạy ta cách vị tha còn cuộc đời dạy cách học chịu đựng ở mức độ giới hạn vì trái đất cũng có điểm đầu và điểm cuối cho dù nó hình tròn.

Hai mặt của 1 con người nằm ở chỗ mà họ vô tình không biết được Đừng đua theo dư luận mà phán xét 1 con người vì khi bạn rơi vào tình huống đó bạn mới biết được rằng nếu bạn ở địa vị của họ chưa chắc bạn đã làm được điều mà giống họ đang làm. Vì bạn và họ mỗi người đều có sắc thái riêng mà cuộc sống ban tặng cho cuộc đời. Bạn có điểm tốt và chưa tốt nhưng quan trọng người đối diện với bạn có yêu cả 2 cái từ bạn hay không ? Đừng có bủa vây theo định kiến mà làm xấu đi hình ảnh của bạn trong người đó. Cuộc sống dạy ta cách vị tha còn cuộc đời dạy cách học chịu đựng ở mức độ giới hạn vì trái đất cũng có điểm đầu và điểm cuối cho dù nó hình tròn. Em gái chồng ạ ngay cả khi bản thân em cũng chưa biết em thế nào trong mắt người khác thì đừng có lên tiếng mà dạy dỗ người khác nhé em , vì em đâu có biết được ngay chính gia đình em cũng còn khó chấp nhận được cái nhược điểm của em ấy vậy nên em đừng có a dua theo cái cách mình là em chồng mà lên mặt nhé... em biết không rồi em cũng sẽ phải đi làm dâu nhà người em cũng phải đối mặt với những chuyện mà em đang làm với chị . Mặc dù cả em và chị đều chưa biết rằng chúng ta có chung 1 mái nhà hay không nữa ? mà e có quyền hạnh họe như vậy em gái à, nếu xét khía cạnh cuộc sống ngoài đời thì em là 1 người ít tuổi và chị có thể chỉ bảo hoặc thậm chí mắng mỏ em nếu em xúc phạm tới chị.Nhưng chị thiết nghĩ chị chưa là gì nên chị không muốn nói tới điều gì cả .Vì xảy chân chữa được chứ xảy miệng không chữa nổi. Anh chị đang gặp rất nhiều vấn đề cần đau đầu chị nghĩ em là người có ăn có học thì suy nghĩ nó sẽ khác ai dè em cũng chỉ tát nước theo mưa , ukm cứ cho là e đang ở thế thắng nhưng em cũng là phận đàn bà mà. Biết em dẫn người yêu bố mẹ mừng ra mặt hơn chị, không có ý gì chê người yêu em hơn nữa người yêu em sắp vào đảng làm trong vietel uk có thể bố mẹ em đang rất hãnh diện và coi chị là cái gai trong mắt ,chị đâu giám ý kiến gì đâu mà sao em lại có thái độ đó với chị, sống với nhau tốt thì khó chứ còn trở mặt thì quá đơn giản em gái ạ Chị rất xin lỗi vì chị nói rằng em là đứa có học mà không bằng đứa đầu đường xó chợ ,nó còn biết kính trên nhường dưới, bố mẹ em và em muốn con dâu nhà em phải thế này phải thế kia ? vậy sao không tự soi gương nhìn xem mình có được như những gì mình muốn chưa mà sao cứ bắt người khác phải làm theo? Tại sao không phản đối từ lúc đầu tiên đi, bây giờ mới chứng tỏ việc ấy rồi hằn học, điện thoại ra mặt bảo thế này bảo thế kia, mất day với không mất dạy gì ở đây. Nói thật càng làm thế chị càng ko muốn buông thả đâu em gái ạ, rồi em xem gieo hạt giống gì thì nhận được hạt giống ấy ngay sau ngày kết trái thôi mà. Cứ để cả hai đến mùa gặt lúa mẩy sẽ thu vào kho lẫm và hạt cỏ lùng sẽ đem bỏ vào lửa cháy rụi vì thế sống cho mà tốt vào em gái ạ . Chị chỉ buồn vì em là người sống quá giả tạo đến sợ cả người bắt đầu từ bây giờ cho tới khi chị có được phúc phận làm dâu nhà em hay không đó là ở ông trời sắp xếp em gái ạ. Còn từ giờ đến sang năm em phải lên chỗ mà em phải gặp chị đấy chị không biết có nên và phải nói với em thế nào. Vào đảng tốt cho ha đứa thì hai đứa cứ làm chứ bà chị già này chưa xin xỏ hai đứa cái gì đâu và cả anh trai của em nữa chưa bao giờ ngửa mặt mà xin cái đâu tất cả có vay có trả hết. Giờ gia đình và em gái đang muốn nhổ cái gai trong mắt là chị nhưng mà khó nhổ lắm e ak , từ bỏ anh em thì quá đơn giản chỉ tiếc cho em rồi cũng phải trải qua những chuyện tương tự hoặc là theo 1 cách nào khác tệ hơn chị bây giờ.Cám ơn em gái đã cho chị biết gương mặt thiên thần của em là thế nào

Bình luận

Viết Đánh Giá

Chưa có bình luận nào