Thanh toán

Em nhớ anh!

Đăng bởi Marry Doe - 24/09/2015   |   Lượt xem: 764

Xa nhau rồi em mới biết em cần anh đến nhường nào!

Từng chiều buồn lang thang bước trên con đường, 
Lặng nhìn mùa thu đưa lá rơi bên thềm.
Một mình thương nhớ ai, không gian như hoang vu.
Một tình yêu giá băng, yêu đơn phương mình tôi.
 Em muốn gặp và nói em nhớ anh, nhiều lắm!!!!!!

Bình luận

Viết Đánh Giá
M
những tâm sự thầm kín, đôi khi nhớ chỉ để nhớ mà thôi
H
lời khó nói
V
Không phải nỗi nhớ nào cũng có thể alo bằng điện thoại được bạn ơi!!!
V
Nhớ thì rút điện thoại ra alo tâm sự đi bạn ^^