Thanh toán

Gửi Người Chồng Của Em

Đăng bởi Marry Doe - 11/11/2016   |   Lượt xem: 2410

Sau nhiều năm biết nhau, quen nhau, giờ mình đã cùng một nhà rồi anh nhỉ.Tình yêu thật đẹp, nhưng về sống chung em mới thấy mình có cái được và mất.

Được:

- Hàng ngày hai vợ chồng mình đều gặp nhau anh nhỉ,cùng nhau ăn, cùng nhau chia sẻ việc hàng ngày.

- Em có thêm một người ba, một người mẹ.

- Có người trút bầu tâm sự khi bùn chuyện gì đó.

- Có được công việc nhàn hạ hơn do nhà chồng giúp đỡ.

Mà Hình như em chỉ được vậy thôi chồng.

Còn mất em mất rất nhiều

- Phải xa ngôi nhà thân thương em lớn lên.

-Xa ba má, em út trong nhà,

- Phải sống trong môi trường khác và bắt buộc mình phải thích nghi.

- Phải buồn bã mỗi lần chồng đi nhậu, quan hệ bạn bè với những người em không thích.

- Còn mối quan hệ của em bị bó buộc lại trong khuôn khổ là gia đình.

- Mình chưa có con nên em chỉ có mối quan tâm là Chồng đó.

Chỉ nhiêu đây thôi là thấy em mất nhiều rồi nên chồng yêu em nhiều hơn nha.Em mất nhiều nhưng vì chồng và em là của nhau rồi nên em sẽ cố gắng vượt qua. Chồng em ráng thây đổi, sống là vì nhau mà phải không anh.Hãy làm em cười hạnh phúc như ngày em nắm tay trong lễ cưới của chúng ta.

Bình luận

Viết Đánh Giá
B
Dễ thương quá, hãy yêu thương và chia sẻ với nhau
X
chúc hai bạn hạnh phúc nhé
K
chúc hai bạn hạnh phúc
K
hôn nhân là khi hai người sống chung với nhau, cảm thông và yêu thương nhau nhiều hơn
M
Chúc cho hai bạn luôn hạnh phúc nha