Thanh toán

Hãy yêu em một cách thật lịch sự

Đăng bởi Marry Doe - 09/04/2018   |   Lượt xem: 1937

hứa với nhau, chúng mình yêu nhau thật lịch sự, anh nhé !

Có thể bận rộn nhưng đừng quên nhắn tin chúc em ngủ ngon vào mỗi tối, sáng thức dậy nhớ nhắc em mang áo ấm hoặc nón mũ khi ra đường. Em hoàn toàn có thể chủ động những việc đó, nhưng anh biết không? Chúng ta yêu nhau là để quan tâm nhau có mà! Đừng để em phải nói đi nói lại quá nhiều lần về vấn đề em không thích, về sự thân mật giữa anh và những cô gái ngoài kia. Chúng ta đều trưởng thành cả rồi, nên biết đâu là điểm dừng và học cách tôn trọng những lời nói của đối phương. Nếu anh đã chọn em, xin đừng quan tâm thêm bất cứ ai nữa. Mỗi người chỉ có một trái tim! Không làm được thì đừng có hứa, nếu hứa rồi đừng quên phải làm. Một người đàn ông, quan trọng nhất vẫn là chữ tín. Em là người anh yêu và cũng yêu anh, không có nghĩa là có thể dễ dãi với những lời anh nói ra. Với các cô gái khác cũng vậy, đừng trở thành kẻ chỉ biết nói suông, lừa dối trong mắt họ ! Nếu một ngày anh chẳng còn yêu em nữa. Xin hãy thành thật với em. Em có thể sẽ đau khổ, khóc lóc, và níu kéo anh. Nhưng nhất định đừng vì thương hại em mà ở lại. Bởi rồi kết thúc vẫn là chia tay, làm như vậy chỉ khiến nỗi đau em thêm dài. Anh cứ lịch sự, lạnh lùng nhất mà buông tay em đi ! Chúng ta đều là những người trưởng thành, hiện đại nên hãy ngay thẳng sống với cảm xúc thật của mình anh ạ. Đừng gian dối, đừng vụng trộm, đừng vô tâm. Bởi tất cả những điều tuy nhỏ bé đó sẽ làm nên con người anh trong mắt thế giới này. Anh có thể không cần tốt với tất cả, nhưng nhất định với người con gái mình yêu anh phải đối xử một cách tuyệt vời nhất ! Cho nên anh ạ, hứa với nhau, chúng mình yêu nhau thật lịch sự, anh nhé ! hiên.

Bình luận

Viết Đánh Giá
C
Yêu nhau một cách thật lịch sự... tưởng dễ mà khó lắm. Bởi vậy mình mới phải cố gắng