Thanh toán

Hóa ra anh vẫn ở đây

Đăng bởi Marry Doe - 27/07/2017   |   Lượt xem: 628

Cảm ơn trời cảm ơn đất cảm ơn ánh nhật nguyệt chiếu xuống nhân gian. Cảm ơn gió cảm ơn mây cảm ơn vận mệnh cho e gặp anh

Em và anh bắt đầu yêu nhau từ ngày 09.12.2017. Tính đến nay chúng ta đã đi cùng nhau được hơn nửa năm rồi a nhỉ. Biết bao lần giận giận hờn hờn tan tan hợp hợp đến giờ e và anh cũng chưa xa nhau được. E bản tính ngông cuồng, tự cao tự đại,lại còn thêm cái tự cao quá đáng. Anh thì thương e nhưng ít nói lắm, 2 đứa cãi nhau a cx chẳng mấy khi giải thích gi nhiều. E đọc ngôn tình, xem mấy cái phim lãng mạn nên luôn đòi hỏi người e yêu lãng mạn. A thì khác a thực tế nhưng luôn cố gắng làm cho e những điều lãng mạn mà e mong muốn. A trầm tính lắm, a nhường nhin mọi người tất nhiên là cả em. A luôn là người e tin tưởng chút bầu tâm sự còn bản thân anh thì rất ít khi nói ra nỗi ưu của mình. E nhiều lúc giận a lắm. E nghĩ a yêu e chưa đủ lớn nên không đủ tin tưởng em cảm thấy chúng ta chưa thể đồng cảm với nhau. Những lúc như thế anh thường mắng e :" hâm ak. Chỉ giỏi nghĩ linh tinh"... Uk e hâm mà e là đứa hâm yêu anh nhất trên đời đấy! E ngốc chắc sẽ ko hiểu được anh đâu. Nhưng anh à, em ko thể hiểu được anh như a chắc chắn sẽ luôn ở bên anh, để anh giải mã e cả đời này... E biết giờ chúng ta đang rất mệt mỏi vì những chuyện hiểu lầm này. Nhưng a ơi Marry Wedding Day Hà Nội chúng ta sẽ gặp nhau. Sẽ nói vơi nhau tất cả tâm sự uất ức bấy lâu của 2 đứa. Và dù vì lý do gi thì e vẫn luôn yêu thương a lơn à. Gửi lợn yêu của am

Bình luận

Viết Đánh Giá
T
Suỵt suỵt mk viết nhầm năm. Hìhi. Cảm ơn bạn đã chúc phúc nha
N
Chúc 2 bạn sẽ luôn được hạnh phúc như thế nhé. yêu vào tháng 12.2017 là tương lai hả bạn...hi