Thanh toán

linh khìn (lùn hô)

Đăng bởi Marry Doe - 06/06/2015   |   Lượt xem: 700

^^

Em thấy mình thật mạnh mẽ anh à! Có lẽ e thật sự giống mẹ em: mạnh mẽ, nhường nhịn, luôn chịu thiệt về mình để người mình thương k buồn phiền. Chúng mình lại bắt đầu 1 mối quan hệ mới "bạn thân". Em thương Mẹ anh, bác lo cho e và 1 phần cũng không biết nói sao với em, nói sao cho e hiểu. Nhưng e hiểu mà! Giờ đây mẹ anh có 1 ng con dâu mới chẳng phải là em, bác buồn, em thương bác lắm. Nhưng e làm con gái bác được mà. Z là bác có thêm 2 ng con, nhà lại thêm đông vui^^. Anh nói e giúp anh không có lỗi với vợ con anh. E biết làm gì đây? CÁI e chỉ làm đc bây giờ là tiếp tục công việc học của e. E cũng còn tương lai, đương nhiên e sẽ đợi anh. Anh cứ đi đi, đi để thấy cuộc đời này thật thú vị. Nhưng nếu có vấp ngã, hãy nhớ e vẫn ở đây giúp anh đứng dậy. Em sẽ k bỏ mặc anh 1 mình đâu. Anh hãy bước tiếp đi, hạnh phúc là của anh, nếu có sai đường: anh quay lại và Hạnh phúc lại là của chúng ta!


Bình luận

Viết Đánh Giá
N
sao một người đi lấy vợ rồi mà bạn vẫn đợi ư? cảm thấy khó hiểu
T
CHúc cho bạn luôn thật mạnh mẽ để vượt qua được mọi sóng gió
T
Câu chuyện sao buồn vậy bạn và có gì đó khó hiểu nữa