Thanh toán

Lời cầu hôn vào ngày sinh nhật

Đăng bởi Marry Doe - 21/04/2016   |   Lượt xem: 2807

Anh và em đã cùng nhau trải qua nhiều niềm vui lẫn nỗi buồn trong cuộc sống. Có đôi lúc tranh cãi, giận hờn đến mức tưởng chừng sẽ không ở cạnh nhau. Nhưng cuối cùng, chỉ cần nhìn thấy người kia với một nụ cười chân thành, một cái nắm tay siết chặt thì lòng lại ấm áp vô cùng. Giận hờn có là gì, khi bên đời ta cần có nhau…

Vào dịp cuối tuần, những cặp yêu nhau thường đưa nhau ăn uống, dạo phố, mua sắm.

Còn mình thì thích ở nhà. Em ở nhà để nấu ăn, còn anh thì đến nhà em để ăn những món em nấu.

Lúc em vào bếp, anh không chịu ngồi yên mà cứ đi qua đi lại, nhìn em rồi cười cười:

-Anh thấy em phải đeo tạp dề nữa mới giống.

-Giống gì hả anh?

-Giống người vợ đảm đang, nấu cơm cho chồng ăn…

-Anh thấy ghét, không cho anh ăn cơm nữa!

-Cơm em nấu chắc dở ẹc, canh thiếu muối, thịt kho thiếu mắm, còn rau thiếu hạt nêm Knor rồi.

- anh chưa ăn mà dám chê rồi, biết tay em…

-Tay em nhỏ xíu, anh biết lâu rồi. – Rồi anh lại làm ra vẻ suy tư: Tay nhỏ như thế này thì nhẫn chắc cũng nhỏ, đỡ tốn, hehe

Những món ăn đơn giản nhưng không bao giờ thiếu sự yêu thương

Cuộc trò chuyện của mình chẳng bao giờ thiếu tiếng cười, ai cũng nói tụi mình trẻ con quá, nhưng em thích thế, ở bên anh, không co những điều lãng mạn hay ngọt ngào, nhưng sự bình yên và tiếng cười thì không bao giờ thiếu

-Sau này em nấu cơm, ăn cơm xong thì anh rửa chén nha!!!!

-Không không, anh đổi ý rồi, không ăn cơm em nấu nữa.

-Muộn rồi, hôm nay anh rửa chén thử cho em duyệt…

Nhìn  ai đó lủi thủi rửa một mình thì em lai thấy thương thương  liền ngồi xuống bên cạnh rửa chung

Rồi có ai đó ngưng công việc đang làm quay sang nhìn em đắm đuối:

-          Chắc sang năm anh sẽ ăn cơm em nấu mỗi ngày,

-          Tại sao, mà ai thèm nấu cho anh ăn chứ?

-          Vợ không nấu cơm cho chồng ăn thì nấu cho ai ăn đây?

Lúc này em mới nhận ra ẩn ý trong câu nói của anh

  Em như chợt hiểu ra những gì anh nói, với cái hẹn “sang năm”, tim đập nhanh mặc đỏ bừng, không dám nhìn anh, vậy mà anh cứ mè nheo:

-          sang năm nha  em

-          Không

-          Sang năm đi mà

-          Để yên cho em rửa chén!

-          …

-          …

-          …

-          Anh hong biết gì là lãng mạn hết nha, có một câu mà em đồng ý liền là anh lời quá còn gì…

-          Để anh xem…

Nhìn anh suy tư như vậy, em cũng mơ về sự lãng mạn của anh, em nói với anh rằng, em muốn anh tự tay chuẩn bị một bữa ăn, có hoa hồng ngọt ngào, có ánh nến lung linh. Trong bữa ăn, sẽ có một bản nhạc không lời  đằm thắm, và anh, chàng trai của em sẽ trao cho em chiếc nhẫn cầu hôn trong không gian tuyệt vời này, em chắc chắn sẽ không từ chối đâu!

Vào ngày sinh nhật của em, em phải tăng ca đến hơn 8h mới về. Sinh nhật là vào giữa tuần, nhưng anh nói sẽ làm vào chủ nhật cho tiện. Nên khi về đến nhà mà thấy anh ở nhà em thì em có chút bất ngờ.

Vậy mà anh với hai nhóc cháu của em cứ nhìn nhau cười tủm tỉm làm em nghi nghi.

Và điều bất ngờ cũng đã đến với em, em đã có những giây phút hạnh phúc bên anh và gia đình của em…

Mọi thứ không như màn cầu hôn mà em từng mơ ước, nhưng đối với em, nó còn tuyệt vời hơn thế

Dưới ánh sáng lung linh của ngọn nến trên bánh sinh nhật, mọi người cùng nhau hát bài chúc mừng sinh nhật, hai nhóc siêu quậy thì cầm những cây pháo bông nhỏ đầy màu sắc lắc lư theo bài hát. Hết bài này rồi lại chuyển sang bài “vợ người ta”, mà nhóc chỉ thuộc được mấy câu:

Giờ em đã là vợ người ta, áo trắng cô dâu cầm hoa…

 

Điều bất ngờ hơn nữa là anh thông báo có 4 đĩa thức ăn do anh chuẩn bị.

Anh nói em phải tự xuống bếp coi. Em đi xuống bếp, thấy 4 đĩa được đậy kín mở ra thì 4 đĩa đều là một món ”trứng chiên”. Nhưng điều ngạc nhiên hơn hết là anh đã dùng tương ớt viết viết lên 4 chữ: LÀM VỢ ANH NHA.

Em định quay lưng lại tìm anh thì thấy hai nhóc, một nhóc cầm bó hoa, mộ nhóc ôm con gấu thật to, còn anh thì trên tay cầm một hộp quà handmade tự tay anh làm.  Anh ghé tai em thì thầm: “Anh đang để dành tiền để mua nhẫn cưới, sang năm mình cưới nha.”Lúc đó em chỉ biết bẽn lẽn gật đầu thôi, không nói được lời nào, vì tim em tan chảy mất rồi. Giây phút đó, khóe mắt bỗng thấy cay, vì ngập tràn một niềm hạnh phúc đơn giản.

Những món quà bé nhỏ nhưng vô cùng ý nghĩa, hai nhóc đáng yêu này đã giúp sức cho anh không ít nè

Anh của em bình thường vẫn hay đùa giỡn như trẻ con, chẳng bao giờ em nghĩ có một ngày anh dành cho em một điều lãng mạn. Nó không hoàn toàn giống với kịch bản cầu hôn mà em hằng mơ ước nhưng đối với em nó còn tuyệt vời hơn thế. Tuyệt vời vì anh đã dành cho em những điều tự tay anh làm. Tuyệt vời vì hai nhóc cháu của em cũng yêu quý anh và cùng nhau giúp sức cho kế hoạch cầu hôn của anh. Món trứng chiên toàn tương ớt đó em sẽ không bao giờ quên, và sinh nhật tuổi 24 đầy kỷ niệm đó em cũng sẽ không bao giờ quên.

“Những món ăn em nấu chứa đầy bao tử anh, và tình yêu dành cho em cũng đã đầy tim anh. Anh ghiền những món em nấu và anh cũng “ghiền” em”- Những status trên facebook của anh, vẫn luôn khiến em tủm tĩm cười một mình, và hơn hết là hạnh phúc, nó không hoa mỹ bởi những lời yêu, nhưng em biết em quan trọng với anh, và anh có biết không, anh cũng rất quan trọng với em, em cũng đã “ghiền” anh rồi!

Vừa rồi khi tham dự "Ngày hội Uyên Ương" của Marry, phải đi đường xa để đến với chương trình, nhưng cả anh và em đều rất vui vì đã có một ngày ý nghĩa ở bên nhau. Anh cũng tranh thủ lấy cái giấy chứng nhận "về chung một nhà" viết tên hai đứa. Sắp tới có chương trình thử làm cô dâu, chắc chắn em sẽ không bỏ lỡ cơ hội trải nghiệm, trước khi trở thành cô dâu của anh!

Mình đã có giấy chứng nhận về chung một nhà của Marry

Mình cùng nắm tay nhau chờ ngày về chung một nhà, và cũng bước tiếp trên con đường mang tên hạnh phúc nha anh. 

Anh và em đã cùng nhau trải qua nhiều niềm vui lẫn nỗi buồn trong cuộc sống. Có đôi lúc tranh cãi, giận hờn đến mức tưởng chừng sẽ không ở cạnh nhau. Nhưng cuối cùng, chỉ cần nhìn thấy người kia với một nụ cười chân thành, một cái nắm tay siết chặt thì lòng lại ấm áp vô cùng. Giận hờn có là gì, khi bên đời ta cần có nhau… 

Tặng anh một bài thơ ngẫu hứng của em, mình cùng nhau chờ đến ngày về chung một nhà, em sẽ nấu cơm cho anh ăn mỗi ngày, và anh thì lâu lâu chiên trứng cho em ăn nhé!

 “Sang năm mình cưới anh ơi,

Gửi trao hạnh phúc tuyệt vời cho nhau

Đôi ta yêu đã bấy lâu,

Tình chàng ý thiếp -sắc sâu, vững bền”

Kỷ niệm 25/3

 

Bình luận

Viết Đánh Giá
P
Bạn ấy sẽ là cô dâu hạnh phúc nhất đó
P
Hì chắc giờ bạn ấy nấu ổn rồi
P
Luôn đồng hành bên nhau nhé
P
Hì ông chồng này khá tâm lí nè
P
Chúc bạn luôn may mắn nhé
P
Sẽ có thật nhiều niềm vui nữa nhé
P
Mình cũng chúc hai bạn như vậy
P
Anh chồng rất khéo léo và tâm lí
P
Luôn có nhau trong mỗi hành trình
P
Cặp đôi nào rồi cũng vậy nhỉ