Thanh toán

Lợi ích khi lấy vợ

Đăng bởi Marry Doe - 22/02/2017   |   Lượt xem: 1132

Dâu rể đọc thử có đúng như vậy không nhé !

Vợ không sinh ra ta nhưng lại có công nuôi dưỡng cho ta ăn hằng ngày, dạy ta tính sẵn sàng nhận lỗi dù chồng chẳng làm sai điều gì. Nguyên tắc vàng chồng phải luôn ghi nhớ: “Vợ luôn đúng. Nếu vợ sai thì nhớ lại câu trước đó”. Vợ dạy ta tính kiên nhẫn, “chờ đợi là hạnh phúc” không biết mệt. Khi ra ngoài vợ phải đẹp. Vì ai ư, vì sự hãnh diện của chồng chứ ai. Vậy nên, đừng bao giờ than vãn điều gì mà ngồi đó kiên nhẫn đợi vợ sửa soạn, mua sắm. Vợ cho ta sức khỏe. Phải ăn tối ở nhà không được ăn phở, phải bỏ thuốc lá vì con vì vợ, đi nhậu nhẹt phải dẫn vợ theo để vợ đỡ dùm. Đi chơi đâu thì cũng phải về trước 11h không là vợ mở cửa ngủ luôn. Vợ dạy ta sự tế nhị, không được chê bài dù cơm khét, canh mặn, cá ươn. Phải ngậm ngùi khen ngon dù đó chẳng phải sự thật. Vợ dạy ta sự lễ phép, đi đâu cũng phải đi thưa về trình. Đang ở đâu, đang làm gì. Mấy giờ về… Vợ dậy cho ta sự rộng lượng, nhân đạo, kiếm được bao nhiêu tiền tặng vợ hết. Từ khi có vợ thì tiền coi như thứ xa hoa. Vợ là huấn luyện viên chuẩn quốc gia: làm vườn, cắt cỏ, đổ rác, giặt quần áo, lau dọn nhà cửa, mang vác khi nàng ra phố… tất tần tật mọi việc đều được tập luyện, rèn luyện mỗi ngày. Vợ giúp cho ta trở thành người cha mẫu mực: thay tã, tắm rửa, cho con bú, ru con ngủ. Nhờ đó con tôi cứ suốt ngày gọi ba, tình cảm cha con thêm gắn kết. Vợ dạy cho ta biết giá trị của hai chữ tự do nay không còn nữa. Có hối hận cũng không kịp nên phải biết phấn đấu với nghịch cảnh.  

Bình luận

Viết Đánh Giá
N
Vợ dạy ta tính kiên nhẫn "đợi chờ là hạnh phúc" không biết mệt. Không biết bao nhiêu ông học được tính này rồi.
N
chuẩn quá bạn nhỉ. Có vợ thích thật mà :)
P
vợ chồng tránh sao những lúc buồn
P
uh nhưng mà cũng nhiều thứ vui
P
nhiều ông chồng vui tính mà
P
hic ông nào nói thế là yêu vợ đấy
P
lấy vợ lợi đủ đường nhỉ
N
:)) hehe. Đồng quan điểm với mình
N
Hihi. y thế á bạn. Lấy vợ sướng thế cơ mà :)
N
Lấy vợ quá chừng lợi ích thế này mà có nhiều ông cứ bảo là lấy vợ như đeo gông vào cổ.