Thanh toán

"Mây"

Đăng bởi Marry Doe - 15/09/2015   |   Lượt xem: 777

Nhẹ nhàng và sâu lắng... "Dù khoảnh khắc trở về là khoảnh khắc chia xa... Ngày đó mây nhớ về qua...."

Nếu biết rằng rồi mây sẽ đến, Tôi đã chờ dưới trời trong veo.
Nếu biết rằng mây rất nhẹ nhàng, Mây mềm mại ở đó tôi đã hát ca.
Những ngày bơ vơ, Những chiều hoàng hôn tím mờ.
Mây.....
Nếu biết rằng hương tóc mây gọi mời. Nếu biết rằng gót chân qua vời vợi.
Chậm như cách mây thuộc về tôi.
Mây.....
Dẫu bao xa xôi. Dẫu chỉ thoáng qua. Chiếm lấy khung trời xanh bao la....
Mây.....
Dù mây đi ra từ thần thoại thơ ấu. Hay nỗi buồn dậy sóng những dòng sông.
Để tôi xẻ núi trập trùng giữa chúng ta. Mong mây thấy sự thật về tình yêu.
Cho tôi ngắm mây xa. Cho tôi đón bay qua.
Dẫu chối bỏ cuộc đời để được đến với mây....
Mây.....
Khiến tôi u sầu đá sỏi suối khe. Nhớ những tiếng thở sâu vượt qua...
Mây.....
Rồi mai mây hóa thành giọt sương trong vắt. Cho đóa hồng rực rỡ trao về ai...
Lòng tôi vẫn ước còn thấy mây xa. Tôi mơ đón từng chuyến mây qua.
Dù khoảnh khắc trở về là khoảnh khắc chia xa... Ngày đó mây nhớ về qua....

Bình luận

Viết Đánh Giá
H
Bài viết rất cảm xúc, mây buồn
H
Mây đã đi vào nghệ thuật không ít, có chút gì đó man mác buồn
S
Rồi mai mây hóa thành giọt sương trong vắt. Cho đóa hồng rực rỡ trao về ai…
L
Nghe giống bài hát phải không bạn?
H
hay
Q
Mây…..
Dẫu bao xa xôi. Dẫu chỉ thoáng qua. Chiếm lấy khung trời xanh bao la….