Thanh toán

Nếu đang yêu thương một ai đó thật lòng, bạn nên đọc bài này

Đăng bởi Marry Doe - 09/12/2015   |   Lượt xem: 1471

Trong bài phát biểu trên TEDtalks, chuyên gia tư vấn Yves Morieux có một ví dụ rất hay:

Ở nhà tôi có 2 cái tivi, vợ 1 cái và tôi 1 cái, chính là để tôi với vợ không phải hợp tác với nhau, để không phải đánh đổi với nhau. Vì sao tôi không muốn phải đánh đổi với vợ, chính là vì tôi yêu vợ tôi. Nếu tôi không yêu vợ thì một cái tivi là đủ: “Em sẽ xem trận bóng yêu thích của anh, nếu em không thích, em có thể chọn quyển sách hoặc cánh cửa”. Chúng tôi càng thích nhau, càng muốn mối quan hệ trở nên vững bền hơn, thì chúng tôi sẽ càng cố tránh những đánh đổi như thế với nhau. Hoặc chúng tôi mua thêm 1 cái tivi nữa, hoặc những quyết định kiểu trọng tài như thế sẽ leo thang. Nếu bạn yêu thương ai đó, đừng bắt họ phải hi sinh vì bạn, và cũng đừng bắt bạn phải hi sinh vì họ. Tôi hiểu rằng các cô gái mang nhiều tình cảm hơn đàn ông, và đàn ông thì lý trí hơn phụ nữ, đó là cấu tạo tự nhiên, chúng ta hãy cùng tôn trọng chuyện đó. Nếu bạn quá sợ bị tổn thương, bị mất đi người mình thương yêu mà bắt họ phải đánh đổi những thứ như thế này để bản thân thấy yên tâm hơn, thì e rằng bạn đang dần biến nỗi sợ hãi đó thành sự thật. Có thể bạn không bắt, nhưng bạn trông đợi, có thể bạn bảo bạn không trông đợi, nhưng nếu điều đó làm bạn vui, không có thì bạn sẽ không vui, người đàn ông của bạn biết điều đó, và cố làm chiều lòng bạn và đánh đổi, thì cũng chẳng khác gì bắt họ làm vậy. Đừng sợ người đàn ông của bạn không yêu bạn, đừng sợ đánh mất họ, rồi bảo thầm rằng: “Anh ơi đừng như thế nhé”, thì bảo sao đàn ông không sợ! Đừng quá sợ hãi, hãy yêu hiện tại, hãy yêu những gì mình đang có, sự chia sẻ trong mối quan hệ của 2 người và nuôi dưỡng nó, xin đừng chỉ biết đòi hỏi từ một phía.   (ST)

Bình luận

Viết Đánh Giá

Chưa có bình luận nào