Thanh toán

Nếu thương em thì anh cứ nói rằng thương

Đăng bởi Marry Doe - 21/08/2016   |   Lượt xem: 681

Em không sợ buồn, không sợ tháng ngày qua/ Chỉ cần anh có dăm ba lời ngỏ/ Em sẽ về đóng then, cài ngõ/ Chờ đợi anh dù phải bỏ tuổi xuân mình.

Em cũng là con gái mà anh
Tuổi xuân cũng qua nhanh như dăm ba ngày Tết
Cũng chạnh lòng khi bạn bè đi hết
Kết tóc, xe duyên, trọn vẹn nghĩa vợ chồng...
Mọi người bảo em rằng sao cứ phải ngóng trông
Một người đi không hứa ngày trở lại
Nhưng có lẽ trái tim em khờ dại
Nên mãi chờ dù khoảng cách ngát xa...
Em không sợ buồn, không sợ tháng ngày qua
Chỉ cần anh có dăm ba lời ngỏ
Em sẽ về đóng then, cài ngõ
Chờ đợi anh dù phải bỏ tuổi xuân mình.
Nếu thương em thì...anh đừng mãi lặng thinh
Chuyện chúng mình cũng cần gọi tên như bao chuyện tình khác
Để em biết dù xa...
yêu thương trong anh vẫn luôn dào dạt
Để em vượt bạt ngàn gian khổ đến bên anh.
Trái tim mỗi người vốn dĩ rất mong manh
Ai cũng cần chút chân thành níu giữ
Gian khổ, xa xôi chỉ là phép thử
Nên nếu thương em thì anh cứ nói rằng thương...

-ST-

Bình luận

Viết Đánh Giá
H
Tuổi xuân của người con gái chẳng được bao lâu