Thanh toán

Ngày mai tôi sẽ cố quên buồn

Đăng bởi Marry Doe - 05/12/2015   |   Lượt xem: 559

"Tôi chỉ mất một người không yêu tôi còn em đánh mất một người yêu em"

Em vô tình , làm tim tôi đau khổ.

Giọt lệ buồn , vô định vẫn còn rơi.

Có một ngày:

Tôi ước , ngày khi mây kia ngừng trôi.

Và ngày đó gió kia sẽ ngừng thổi.

Mặt trời kia sẽ không còn đi vội.

Ánh trăng buồn sẽ không có trên trời.

Ngày không em và quên em mãi mãi.

Ngày nỗi đau lặng lại trong lòng tôi.

Tôi có thể tìm lại là chính tôi.

Người mà em đã vô tình để lại.

Ngày , tôi sẽ không ngoảnh đầu lại.

Và cũng không còn những tiếc nối về em.

Và ngày đó:

Và ngăn tủ kia sẽ được đóng lại .

Khóa chặt vào mãi mãi không mở ra.

Sẽ không gì còn lại ở trong ta .

Lời xin lỗi hay điều gì tiếc nuối.

Con đường kia , là một kẻ độc hành.

Nếu có gặp xin đừng nhìn em nhé..

Đường dài kia sẽ không dấu chân em.

 Nụ cười đó cũng xin đừng cất lên.

Hãy để tôi được bình yên mãi mãi .

Và khi đêm, giấc mơ kia khờ dại.

Không , tên em theo tôi suốt đêm dài.

Tôi vẫn biết ngày đó là chẳng có.

Rời xa em lặng lẽ , tạm biệt em.

 

Bình luận

Viết Đánh Giá
B
chọn người yêu mình sẽ hạnh phúc hơn là chọn 1 người mình yêu không yêu mình.