Thanh toán

Người đàn ông luôn lựa chọn yêu tôi vô điều kiện...

Đăng bởi Marry Doe - 18/03/2016   |   Lượt xem: 611

Con hiểu tất cả tình yêu thương ba dành cho con, không ồn ào, quấn quýt như mẹ, không dịu ngọt, nuông chiều như ông bà, cũng không nồng nhiệt đón lấy con như anh ấy,…lặng lẽ, từng chút một, yêu thương con gái theo cách riêng của ba.

Chỉ có họ mới luôn yêu thương bạn vô điều kiện, không bao giờ rời bỏ bạn hay khiến bạn đau lòng - Người đó chính Ba! 

Foundonmarthastewartweddingscom_1426801574

Người đàn ông yêu tôi…Là người đàn ông đầu tiên ôm tôi, thấy tôi khóc. Là người đàn ông đầu tiên nhìn thấy tôi cười, người luôn trân trọng và yêu quý tôi vô điều kiện, luôn nghĩ rằng tôi thực sự tuyệt vời hơn tất cả. Người đàn ông ấy luôn lựa chọn tin tưởng tôi cho dù thế giới ngoài kìa lắm lúc đổi thay, lòng người thay khác.

d6dd1906b989c61118b2d4f3a05a393f

12596255_421526771391479_1701562283_n

Người đàn ông yêu tôi…Là người đàn ông luôn lựa chọn ở bên tôi, mãi không rời, khóc vì tôi, cười vì tôi và hạnh phúc cho tôi. Người đàn ông ấy chưa một lần vỗ về tôi một cách dịu dàng, chưa một lần nói yêu tôi cả, nhưng người đàn ông đó lại dùng cả đời còn lại của mình để bảo vệ tôi đến những giây phút cuối cùng, người đàn ông đó chẳng ai khác đó chính là ba của tôi. Và tôi yêu ông ấy hơn tất cả!.

12773119_421526764724813_1662902837_o

1be78ff1c25df14952482474cb4b2722

"Ba à, con yêu ba!", nhất là trong khoảnh khắc này đây, nhìn khuôn mặt thân thương với nụ cười hiền, đôi mắt chất chứa yêu thương, trong vòng tay ghì chặt như muốn nói bao lời rồi chỉ là cái xoa xoa đầu, vỗ nhè nhẹ. “Sau này khi con khôn lớn, con sẽ tự động rời xa vòng tay ba mẹ để nương tựa vào một bờ vai vững chãi khác, lúc đó con sẽ hiểu những điều ba làm hôm nay. Con gái à, dù ba có ôm con thật chặt đi nữa thì cuối cùng cũng phải buông tay để trao cho người bạn đời của con. Nhưng con đừng buồn bởi trên thế giới này vẫn luôn tồn tại một kiểu yêu thương gọi là buông tay”. Những kỉ niệm ngày nào lại sống dậy trong con.

144748_cha7

Con thấy mắt ba long lanh ngấn nước, tay ba run run, giữ chặt, giờ phút ba trao tay con cho người đàn ông đứng trước mắt con, con sẽ nắm tay chàng trai bên cạnh con và đi đến một ngôi nhà mới nhưng ba vẫn chưa kịp nói lời yêu con, chỉ kịp khẽ khàng bảo với con rằng “con có thể đóng những cánh cửa còn lại và giờ hãy mở ra cánh của yêu thương được rồi đó, vì sau tất cả, gia đình là nơi con sẽ tìm về giữa vô vàn ồn ào, hỗn độn ngoài kia, hạnh phúc con gái nhé!”

sux1434612198

Con hiểu tất cả tình yêu thương ba dành cho con, không ồn ào, quấn quýt như mẹ, không dịu ngọt, nuông chiều như ông bà, cũng không nồng nhiệt đón lấy con như anh ấy,…lặng lẽ, từng chút một, yêu thương con gái theo cách riêng của ba.

pse1434612198

Nếu có điều ước cho mai sau, con ước rằng kiếp sau và kiếp sau nữa sẽ được là con gái ngoan của ba, con sẽ ước ba mãi mãi là “người đàn ông yêu con vô điều kiện”. Yêu ba!

 12767342_421526781391478_405740770_n

Bình luận

Viết Đánh Giá
B
chỉ có bố mẹ mới yêu con cái vô điều kiện thôi ah