Thanh toán

Nhắc nhau

Đăng bởi Marry Doe - 17/02/2016   |   Lượt xem: 1314

ĐỪNG VÌ CÔ ĐƠN MÀ YÊU MỘT AI ĐÓ...

Tôi không biết người đời hay chọn cách nào để đi qua những đổ vỡ, chứ tôi, nếu mà vừa bị bồ đá thì chẳng thể nào yêu ngay một người khác được...

Tình yêu hẳn có rất nhiều mặt, làm người ta có thể ngây ngất, rồi lại điên dại ngay trong tích tắc. Để tìm ra người nào đó sẽ ở lại bên mình dài lâu, là một điều xa xỉ nhất trái đất này

Thế cho nên, niềm tin khi vừa mất đi sẽ không có cách nào quay lại luôn được. Mà cố gắng che đậy cảm xúc bằng cách chắp vá một tình yêu khác, thì cũng không làm con tim lành lặn cho được...

Thật ra, dựa dẫm vào người nào đó mà mình không yêu thương, chỉ giống như, cô gái kém xinh, cố đắp vào người bộ váy áo đẹp và lớp son phấn dầy cộm để làm mình trở nên xinh đẹp. Nhưng tối về khi tẩy trang sạch sẽ, mặc bộ quần áo ngủ, soi vào gương thì mình vẫn chỉ là một cô gái kém xinh mà thôi...

Hạnh phúc cứ hay đến nửa vời rồi lại vội chạy mất, chứ đừng vì cô đơn mà ngả đầu vào vai người khác

Khi người khác làm ta tổn thương ta đã chao đảo thế nào, thì người khác khi bị lừa dối cũng trở nên đau lòng đến vậy

Tôi rất thích xem cảnh hôn trong phim, vì lúc đó tình yêu trở nên đẹp hơn bao giờ hết, dù chỉ là đang diễn

Đừng tự đưa mình và người khác vào vòng lao lý, cảm xúc là thứ rất dễ phản chủ, cho nên đừng vì cô đơn mà yêu một ai đó...

Mừng ngày lễ tình nhân..., mong cho các bạn đừng vì cô đơn mà yêu một ai đó.


( st: Hoa Mít )

Bình luận

Viết Đánh Giá

Chưa có bình luận nào