Thanh toán

Nhật ký "xe buýt số 11"

Đăng bởi Marry Doe - 08/08/2014   |   Lượt xem: 951

Những lần đi bộ cùng nhau, đi ăn, đi chơi, đi mua đồ...là những lần tuyến xe buýt số 11 của hai chúng mình lại hoạt động hết công suất. Đôi bàn chân to của anh và đôi bàn chân nhỏ của em, 2 tuyến xe buýt đi song song cùng nhau, có lúc xe buýt to đi trước xe buýt nhỏ theo sau, có lúc xe buýt nhỏ chạy lăn tăn làm xe buýt to đi tìm cuống quýt.....

Đã ba năm rồi kể từ ngày mình lần đầu tiên nhắn tin với nhau. Nhanh hay chậm em cũng không biết nữa...chỉ thấy tình cảm của chúng ta ngày thật gần. Trang marry này là vô tình em phát hiện được, nó chủ yếu dành cho những đôi tình nhân sẽ tiến đến hôn nhân chứ chưa phải dành cho chúng mình đâu. Nhưng em vẫn muốn nuôi một chút hi vọng về một "ngày mai" cho hai đứa mình trên trang marry này. Anh có nhớ những ngày đầu mình mới quen không? Lúc đó không có gì hết, gặp nhau toàn là "cuốc bộ", thiệt tình tại hồi đó em khờ chứ không là em không quen anh đâu hehe. Đùa anh sợ, chứ em nhớ những ngày đó lắm, ngày mà mới vô tình chạm tay nhau là bắt đầu thấy mặt nóng rồi lúng túng, qua đường thì anh chỉ dám đi trước chặn xe cho em chứ không như bây giờ là nắm tay "lôi" qua liền. Đi bộ là sở trường của anh và em rồi đúng không? Cái ngày đó cảm xúc trong em còn nhiều điều mới mẻ lắm, có bạn trai làm em đặt ra nhiều câu hỏi cho mình và cả anh nữa. Nên đi bên cạnh anh em vui lắm, cho dù là đi bộ cả tiếng đồng hồ mà em chẳng thấy mệt, chỉ thấy háo hức khi đi bên cạnh anh thôi..... Đôi khi em cũng mệt lắm, phố xá thì đông đúc, mình mới vô thành phố học, nhìn đường phố còn to hơn cả thôn xã của mình, thời tiết thì nắng nóng mà bụi bặm lại nhiều. Không biết lúc đó hai đứa mình hít bao nhiêu vào phổi rồi, mai mốt phải đi khám mới được :). Em mệt nhưng khi anh hỏi thì em lắc đầu liên tục, em còn tưởng tượng mình đi xe, bốn bánh có tài xế riêng luôn mà lại không tốn tiền nhiều. Em chợt nghĩ đến xe buýt, nhưng xe buýt thì phải có số...vậy chúng ta đang đi xe buýt số mấy đây? À em lại thấy một điều, mình đi bằng đôi chân mà. Nhìn cái dáng anh đi trước, em nghĩ ra con số liền....số 11, đôi bàn chân mình nhìn từ trên xuống giống 2 số 1 song song nhau mà, em tự nghĩ rồi tự cười khen mình thông minh quá. Anh đột nhiên quay lại sờ trán em xem có bị sao không hay bị say nắng. Em gạt tay anh ra làm mặt nguy hiểm thật rồi nhưng nói cho anh một tin động trời: " - anh có biết chúng ta đang đi bằng gì không? - bằng chân chứ bằng gì - anh ngốc! bằng xe chứ - xe gì? em mới ngốc á - ngốc, xe buýt đó. Anh nhìn xuống coi đi, xe buýt số 11 anh đi nãy giờ đó, có tốn xăng không? Chỉ tốn nước trong người anh thôi, có tốn tiền đâu? Chỉ tốn sức thôi. Mà nó đưa anh đi khắp nơi đó, có lúc nó còn nhảy lên nhảy xuống vì mỏi nữa đó. Anh không thấy sao? Anh nhìn xuống rồi ngẩng lên nhìn em, sau đó anh bật cười ha hả. Xoa đầu làm tóc em rối tung lên, anh ừ ừ thành tiếng mà còn khen em thông minh nữa. Tự nhiên lúc đó em cảm thấy không còn mệt nữa và anh cũng vậy, phải không? Giờ chúng mình đã đi bằng xe máy, nhưng em nhớ xe buýt số 11 lắm, em nhớ anh hồi đó anh hay chọc em: "xe số 11 lớn chạy nè, xe nhỏ chạy theo mau lên, còn 3s nữa là đèn xanh rồi, lẹ lên...", em chạy theo anh khắp nơi, có lúc xe buýt hết nước, hết sức phải ngồi xuống nghỉ ngơi rồi mới đi tiếp được. Thật vui anh nhỉ? Hiện tại xe số 11 chỉ tạm nghỉ ngơi thôi, rồi nó sẽ hoạt động trở lại, bên anh và em. nhatkixebusso11
>>> Đăng kí làm Cộng tác viên Marry – Marry.vn

Bình luận

Viết Đánh Giá
T
tình yêu của bạn thật dễ thương, ngây thơ và vô cùng lãng mạn đấy chứ. bạn lại nghĩ ra chuyến xe buýt số 11 rất ý nghĩa :)
H
Đúng là ngốc thật, mình đọc hoài và cuối bài mới nhận ra. Lúc trước đi học mình ít đi xe bus lắm vì trường mình không có xe bus đi qua toàn đi bộ thôi à.
V
Hay thiệt ,giờ mình mới biết đó là xe buýt số 11 đay. Chúc cho 2 chiec xe buýt sẽ cùng nhau đi hết cuộc hành trình của cuộc đời nhé
C
Thời của mình thường kêu là xe \"Căng hải\" ^^
D
Bài viết dễ thương, đáng yêu quá, đọc bài viết của bạn làm mình nhớ lúc đi học đại học ghê :)
V
Cam on chia xẽ