Thanh toán

Những bài viết hài hước về tình yêu được sưu tầm 4

Đăng bởi Marry Doe - 20/02/2016   |   Lượt xem: 686

Giảm stress thôi nào

Chúng ta xa quá rồi

Chúng ta xa quá rồi
Chẳng còn chung đôi nữa
Có những lời Anh hứa
Em giả vờ quên đi

Anh vẫn nhắn những gì
Em giả vờ không đọc
Sợ tim mình bật khóc
Giọt mặn vì nhớ thương

Biết trước mọi ngả đường
Chỉ là người xa lạ
Nên hôm nay Em đã
Biến mình thành người dưng.

Tập quên anh


Hãy tập quên những gì Anh đã hứa
Hãy tập nhớ những gì em chờ mong
Dẫu sóng gió dồn dập ở trong lòng
Vững bước chân mà bước đi Em nhé

Đừng vì sợ, mà Em òa bật khóc
Đừng vì đau, mà khiến Em dùng chân
Đừng vì buồn, biến Em thành yếu đuối
Đừng nhớ thương, Em trở nên đơn côi

Anh đã biết tất cả mọi nẻo đường
Chỉ có Anh là con người xa lạ
Và đôi khi có những dòng tin lạ
Em đừng đọc mà hãy xóa ngay đi.

Và hãy nhớ những lời Em đã hứa
Hãy quên đi đừng có giả vờ quên
Cánh hoa rơi không bao giờ đọng lại
Nhưng người lạ lấp ló dõi nhìn Em

 

Bình luận

Viết Đánh Giá

Chưa có bình luận nào