Thanh toán

Những câu chia tay khiến con gái uất ức nhất

Đăng bởi Marry Doe - 26/11/2015   |   Lượt xem: 501

Biết là chẳng thể giữ nổi người đã muốn đi, lý do chỉ là lý do, nhưng vẫn có những nguyên nhân chia tay kinh điển, khiến người trong cuộc thực sự chẳng biết… phản kháng và níu kéo thế nào.

Lúc yêu thì chẳng cần biết vì sao mình yêu, nhưng khi đã chia tay thì lý do có thể lên đến hàng trăm, hàng vạn. Lúc nói yêu thì cần hai người gật đầu đồng ý, nhưng lúc muốn đường ai nấy đi thì chỉ cần một người lên tiếng, xem như chính thức hóa việc chia tay, lý do gì cũng được, để kết thúc trách nhiệm với nhau.

1. “Anh chán em rồi!”

Đây dường như là lí do được vote nhiều nhất về sự ngắn gọn, kinh điển và cũng khiến đối phương uất ức nhất. 4 chữ thôi nhưng để lại nỗi đau và dấu chấm hỏi thì còn kéo dài rất lâu. 

"Anh chán em rồi!" - Rất thẳng thắn, rất cương quyết và rất phũ! Người nghe cảm thấy như mình vừa bị dội cho một gáo nước lạnh không hơn không kém.

Kết thúc bằng một câu “chán rồi!”, chẳng có gì làm tổn thương lòng tự trọng và cái tôi của mình hơn. Vì anh ta thà chia tay, thà FA, còn hơn là yêu mình kia mà!

2. “Anh có người khác rồi, xin lỗi em!”

Sau sự tổn thương vì bị chạm đến lòng tự trọng, thì việc nhận ra mình bị phản bội cũng khiến con gái đau lòng chẳng kém.

Đúng là như “sét đánh ngang tai”, có ai ngờ được mối quan hệ của mình bị người thứ ba chen chân từ lúc nào chẳng biết. Và bấy lâu nay mình chỉ như đứa ngốc, đứng yên nhìn người mình yêu thương và tin tưởng… đánh lừa. Có lẽ chẳng có nỗi đau nào nặng nề như nỗi đau bị phản bội. Một khi đã lừa dối, thì lý do gì, xin lỗi như nào cũng chẳng khiến người nghe nhẹ nhõm hơn tí nào đâu.

3. “Thực ra thì, tình cảm trước đây chỉ là ngộ nhận thôi…”

Vậy nên là, anh chưa bao giờ yêu em. Đó chỉ là rung động nhất thời, chỉ là cơn say nắng. Hay đau khổ nữa thì bạn sẽ phải nghe một câu rất cũ “em chỉ là người thay thế cô ấy mà thôi!”

Và liệu đã cố gắng được hết sức chưa? Hay chỉ mới gặp chút sóng gió đã muốn buông tay, nghĩ người ta không cần mình, nghĩ mình kém cỏi. Hay tất cả chỉ vì chán nản và không còn mặn mà như trước, nên lấy một lý do có phần “cao thượng” để lựa chọn ra đi?

Có thể tình yêu sẽ không khiến bạn vượt qua tất cả, nhưng chí ít thì nếu trong lòng còn muốn tiếp tục, cái cảm giác “không mang lại hạnh phúc” sẽ chẳng là chướng ngại để rồi vội vã chia tay.

4. “Anh không thể mang lại hạnh phúc cho em”

Tốt thôi, cuối cùng chúng ta đã nhận ra rằng cả hai không thể mang lại hạnh phúc cho nhau, ở cạnh nhau không vui, ở cạnh nhau không được là mình, chỉ khiến bản thân mệt mỏi và chật vật. Nhưng lý do này chẳng phải cũng rất… bất lực hay sao?

Và liệu đã cố gắng được hết sức chưa? Hay chỉ mới gặp chút sóng gió đã muốn buông tay, nghĩ người ta không cần mình, nghĩ mình kém cỏi. Hay tất cả chỉ vì chán nản và không còn mặn mà như trước, nên lấy một lý do có phần “cao thượng” để lựa chọn ra đi?

Có thể tình yêu sẽ không khiến bạn vượt qua tất cả, nhưng chí ít thì nếu trong lòng còn muốn tiếp tục, cái cảm giác “không mang lại hạnh phúc” sẽ chẳng là chướng ngại để rồi vội vã chia tay.

5. “Chúng ta không có tương lai”

Đây cũng là lý do có “họ hàng” với lý do trên kia. Nhưng đã đi xa được đến bao lâu mà dám chắc chắn rằng tương lai cả hai ở cạnh nhau là không thể có? Vốn dĩ tương lai là điều chẳng ai biết trước, nên một số người lại muốn vin vào đó để giải thoát mình khỏi những thứ rối rắm, nhập nhằng trước mắt. Hoặc tệ hơn nữa là vì đã muốn bỏ quách đi, nên kiếm đại lý do mà chẳng ai có thể kiểm chứng, hay bắt bẻ được nửa câu.

6. “Anh và em không hợp nhau”  

10 đôi thì có lẽ phải đến 11 đôi lấy cái này ra làm cớ để chia tay. Lý do “không hợp” hóa ra lại là thích hợp nhất cho tất cả mọi thứ. Vẫn biết là để ở cạnh nhau lâu dài, những gì người ta cần không chỉ là tình yêu. Người phù hợp nhất vẫn là lựa chọn “an toàn” hơn người hoàn hảo nhất hay người yêu bạn nhất. Nhưng chẳng thà nói rằng không còn yêu nhau nữa, nghe vẫn dễ chấp nhận hơn, có phải không? 

“Không hợp” có thể là nguyên nhân của những cuộc cãi vã, những bất đồng, mâu thuẫn thường xuyên xảy ra. Những khác biệt trong tính cách, thói quen, môi trường sống cũng là điều đẩy hai người ra xa nhau hơn. Song kết thúc chuyện tình yêu chỉ bằng câu “không hợp”, thì hóa ra ngần ấy thời gian ở cạnh nhau là một việc rất… vô nghĩa và phí thì giờ?

Chuyện tình cảm chưa bao giờ hết phức tạp và dễ phán đoán. Một người, có thể vẫn sẽ có những lúc không biết rõ mình đang thích hay đang yêu/ mình có thực sự yêu người đó hay không… Nhưng lúc đã nhận lời yêu nhau thì ai cũng phải có trách nhiệm với quyết định của mình. Tình cảm đâu phải trò đùa, để cứ bắt người khác cũng diễn trò thử yêu?

Bình luận

Viết Đánh Giá

Chưa có bình luận nào