Thanh toán

Những điều vợ dạy sau khi cưới

Đăng bởi Marry Doe - 13/04/2017   |   Lượt xem: 818

Yêu em thì khổ nhưng mà cưới em về sẽ không khổ như anh tưởng tượng đâu, anh yêu nhé!

  • Cuối tuần, em sẽ để yên cho anh xem bóng đá mà không đòi chuyển kênh, thậm chí còn làm đồ ăn đêm cho anh mà không cằn nhằn. Miễn là anh đồng ý ngồi xem phim Hàn cùng em mà không được than vãn nửa lời hay kêu ca nó sến sẩm thế nay hay thế khác? Và cũng không được ghen với Oppa của em đâu đấy nhé!
  • Em sẽ chăm chỉ học thêm nấu ăn, di nhiên rồi. Sẽ không để anh một tuần có đến.. 7 ngày phải ra quan thòm thèm bữa cơm nhà của người ta. Miễn là anh không chê em nấu dở và phải hứa là tự giác rửa bát cùng em!
  • Còn nữa, ra đường có thể thoải mái ngắm mấy em xinh xắn chân dài, nhưng ở nhà thì em phải là nhất. Phụ nữ sinh ra là để ngắm, tội gì anh. Vợ anh cũng được nhiều người xuýt xoa lắm đấy!
  • Quy tắc để duy trì cuộc hôn nhân của chúng ta êm đẹp là: Em luôn luôn đúng. Nếu em sai, thì nhắm mắt và nhớ lại câu em vừa nói đi nhé! Cố gắng chấp nhận đi, vợ luôn đúng. Anh sai thì phải xin lỗi, nhất quyết thế.
  • Vẫn muốn chơi game như thời trai trẻ ấy hả? Được thôi. Tụ tập bạn bè nhậu nhẹt? Cũng không sao. Nhưng không về quá muộn và tuyệt đối không được đi qua đêm bỏ em một mình ở nhà. Nếu không, một đi sẽ không bao giờ có chuyện trở lại đâu anh nhé.
  • Nói xấu vợ với mấy anh trong công ty?
  • Em biết hết đấy nhưng mà cứ thoải mái đi. Hội nghị bàn tròn của chị em bọn em lúc nào mà chẳng có danh sách mấy trang kể tội tất cả các anh. Công bằng nhé!
  • Thời gian trôi đi, em có già có xấu, anh có phải bỏ của cũng tuyệt đối đừng có xa em!
  • Làm chồng khó lắm, phải đâu chuyện đùa. Nhưng mà nếu có cưới em về, thì anh cũng không khổ sở lắm đâu 
Nếu có thì cũng chỉ.. vừa vừa thôi

Bình luận

Viết Đánh Giá
N
Thật ra chúng tôi cũng phải chăm lo miếng ăn giấc ngủ cho vợ mà bạn ấy ơi
N
Cưới vợ mà vợ cho phép làm những thứ này thì quá tôt rồi, mình ra đường thấy nhỏ mặt hở hang nhìn chắc chắc lưỡi là pả véo tai mình rồi. hi
L
cưới vợ có gì đâu phải khổ, có người chăm lo từ miếng ăn đến giấc ngủ cơ mà