Thanh toán

Nụ hôn đầu

Đăng bởi Marry Doe - 11/04/2014   |   Lượt xem: 1412

Chuyện tình yêu của chúng tôi cũng không đặc biệt gì lắm. Chúng tôi yêu nhau lúc còn đi học câp 3. Tôi vẫn nhớ tới cái nụ hôn đầu tiên mà chúng tôi có là do tôi chủ động hôn vào má anh. Đó là sinh nhật lần thứ 18 của tôi.

 Khi ngay đầu tiên tôi bước vào lớp tôi đã để ý đến anh, một người cao to mà lại hát rất hay nữa. Tôi cũng không dám nghĩ rằng anh sẽ để ý đến tôi đâu. Nhưng bỗng một hôm vào giờ về anh đến bên tôi cầm tay tôi và nhét vào tay tôi một bức thư. Lúc đó tim tôi đập rất nhanh. Tôi rất sợ, vì mọi người đều nhìn tôi. Tôi đọc lá thư xong mới biết rằng anh cũng để ý đến mình, nên tôi vui lắm. Nhưng vì còn đi học nên tôi không dám thể hiên tình yêu của mình dành cho anh. Rồi một hôm, trên đường đi bộ ra đón xe bus, trời mưa rất to, bỗng nhiên anh đến và kêu tôi lên xe để anh chở. Từ đó ngày nào anh cũng đến chở tôi đi học về. Chúng tôi bắt đầu yêu nhau. Và khi sinh nhật tôi, anh đã tăng tôi một món quà mà tôi rất thích, nên đã liều lĩnh hôn vào má anh 1 cái và đó cũng là nụ hôn đầu của chúng tôi. Và đến bây giờ chúng tôi vẫn yêu nhau say đắm  Anh sẽ mãi mãi là người em yêu

Bình luận

Viết Đánh Giá
H
ai cũng có những mối tình học trò thật đẹp
H
mối tình học trò đẹp và thơ mộng làm sao, những món quà, những lá thư
H
nụ hôn đầu bao giờ cũng khiến chúng ta bồi hồi nhớ mãi không bao giờ quên ^^
G
nụ hôn đầu sẽ là một kỉ niệm mãi mãi không bao giờ quên bạn nhỉ
V
Tình yêu học trò lúc nào cũng đẹp , còn nhớ cái nắm tay đầu tiên của mình lúc đó mình run lên như vừa bị điện giật nghĩ lại vẫn còn mắc cỡ
V
Rat an tuong
H
tình yêu tuổi học trò thật thơ mộng :D
N
rất ấn tượng ^_^