Thanh toán

Tâm thư của chồng gửi cho vợ yêu nhân ngày "đèn đỏ".

Đăng bởi Marry Doe - 25/02/2016   |   Lượt xem: 693

Không biết khi em dậy mà thấy mình làm thế thì em cảm thấy thế nào vui hay buồn....

Hôm nay thấy em lại đến ngày con gái. Nhìn em đau bụng quằn quại, nằm bẹp 1 chỗ rên rỉ ôi não nề. Thôi thì hôm nay dậy sớm nấu cho em 1 tô cháo gà nóng và pha cho em 1 ly nước cam đá. Thêm vài viên thuốc đau bụng kinh và chai thủy tinh đựng nước ấm cho em chườm bụng.
-Trước khi đi làm thì chạy đi mua cho em gói BVS đặt lên giường , vì trước đó em cứ than thở đau quá, không đi mua được. Ngó vào nhà tắm thì thấy mấy bộ quần áo của em lem nhem do lỗi kỹ thuật, chắc em thay ra rồi đau quá lại quên.Nhiều người cứ quan niệm là ghê là sợ nhưng nói thật của em thì anh chẳng ghê chẳng sợ gì hết,giải quyết xong vài bộ cho em cũng là lúc đến giờ anh phải đi làm rồi tạm biệt em yêu.
-May quá lịch sử web điện thoại còn có : cơ chế hoạt động và chế độ bảo hành bảo dưỡng trong ngày đèn đỏ của con gái nên mình cũng cảm thấy yên tâm để em ở nhà.  Không biết khi em dậy mà thấy mình làm thế thì em cảm thấy thế nào vui hay buồn nghe nói con gái đến ngày này dữ như Linh Cẩu mình cảm thấy sợ lắm!

Gửi em yêu ngủ ngon! Anh đi làm đây...^-^

(Sưu tầm)

Bình luận

Viết Đánh Giá
T
hihi. Anh chồng dễ thương quá ạ