Thanh toán

Thơ gửi chồng tương lai của em

Đăng bởi Marry Doe - 07/04/2016   |   Lượt xem: 1478

Những năm tháng tuổi trẻ đã dần qua Nhưng những tháng năm đẹp nhất của cuộc đời Vẫn còn ở phía trước Em thương anh vô ngần dù chưa từng gặp mặt Chồng tương lai của em

Những năm tháng tuổi trẻ đã dần qua
Nhưng những tháng năm đẹp nhất của cuộc đời
Vẫn còn ở phía trước
Em thương anh vô ngần dù chưa từng gặp mặt
Chồng tương lai của em

Có thể anh sẽ ngăm đen
Và nói giọng khó nghe của một vùng miền khác
Thích những món ăn em chưa từng nấu được
Nhưng ta sẽ cùng thích ứng dần dần

Có thể em sẽ hay quên và cũng dễ giận hờn
Buổi hẹn đầu tiên đòi xem phim kinh dị
Anh cũng không thèm nói những lời hoa mỹ
Ra phố đông quá quay đầu xe: “về nhà đi”

Dẫu mọi chuyện suôn sẻ, khi ngày cưới cận kề
Ta lại phát điên vì biết bao điều chưa chuẩn bị
Khi cuộc chơi bất tận của người độc thân
Vẫn còn đang mời gọi
Loạt điểm đến phải đặt chân tới trước tuổi 30
Cuốn tiểu thuyết ngôn tình không đọc nổi
Và anh mệt rũ người sau giờ tăng ca tối
Chẳng thể cười giống soái ca.

Ta chắc chắn sẽ ghét cay ghét đắng việc dọn nhà
Càng rất rất ghét trò chụp hình tạo dáng trăm lần như một
Cho album ảnh nặng trịch chả ai thèm ngó tới
Trong buổi rước dâu

Chưa hết đâu
Mẹ chúng mình vẫn tin vào lá số tử vi
Và lo lắng sau này mình vất vả
Danh sách khách mời sẽ làm ta bối rối
Ma trận những nhiệm vụ không tên thống kê hoài không nổi
Mình sẽ ở đâu, đi làm thế nào, ai chịu trách nhiệm đổ xăng…

Chúng ta sẽ có thể với nhau những chuyện rất đau lòng
Dù về lý thuyết thẳng thắn luôn đỡ tệ hơn nói dối
Em sẽ khóc rống lên, anh sẽ không hiểu nổi
Chê béo tí thôi cũng kiếm chuyện lu loa

Chưa có con ta thường sống rất đần
Làm hùng hục mấy tuần cho vài ngày rảnh rỗi
Tay nắm tay nhau không nghĩ ngợi
Chen chúc tàu xe để đi xa ai ngờ bị hành xác đã đời
Em cũng nhớ anh hoặc giận đến run người
Khi sau cơn mưa ấy anh còn mải mê “dzô dzô” cùng chúng bạn
Cũng có nhiều ngày khác
Em nghĩ đủ âm mưu chỉ để tái tạo cảm giác ở một mình

Ta sẽ chia nhau chiếc bàn thật lớn giữa nhà
Bày máy tính, bảng vẽ, bộ xếp hình hay mang rau lên nhặt
Em bé vừa ra đời, dẹp hết đồ cho căn phòng thật trống
Triệt tiêu mọi nguy cơ gây thương đau

Có thể khi anh xuất hiện rồi sẽ chẳng giống thế đâu
Nhưng em tin mình sẽ nhận được ra ngay, trước cả khi anh kịp thấy
Em say mê tìm những người tin nhau
Và vẫn muốn tin vào những phép màu
Thật ngốc, phải không anh?
Chồng tương lai của em.

st

Bình luận

Viết Đánh Giá
C
Anh chàng nào đó đọc được và đăng tin tìm người vợ tương lai đã đăng bài này, và hai người sẽ có một cái kết thật hạnh phúc, haha
T
Hihi.
M
Bài này vui, đáng yêu quá, gửi chồng tương lai của em, hehe
B
Hi, bài này hay quá