Thanh toán

Thơ tình NHẮN ANH!

Đăng bởi Marry Doe - 15/03/2016   |   Lượt xem: 499

Mỗi ngày đều chứa đựng yêu thương...

 

Anh không phải mua quà cho em nhé
Mồng 8 tháng 3 hay bất cứ dịp gì
Em cần anh hàng ngày để sẻ chia
Cùng gánh vác nhọc nhằn trong cuộc sống

Từ khi lấy nhau em bớt phần mơ mộng
Lo cơm áo gạo tiền cho trong ấm ngoài êm
Bởi công việc bên ngoài đã quá bon chen
Về gia đình em cần bình yên là đủ

Cần anh pha sữa cho con lúc mệt quá em ngủ
Hay dạy con những lúc em vắng nhà
Chiều tranh thủ đi làm về anh ghé chợ xa
Mua cho em nồi lá xông khi em ốm...

Hay là một tuần đừng vài bữa nhậu rốn
Quán xá la cà đến tận đêm khuya
Để em đợi cơm mà anh mãi chẳng về 
Con quấy khóc chỉ một mình mẹ dỗ...

Cũng nhân ngày phụ nữ em nhắn nhủ
Chẳng hoa quà gì cho tốn kém thêm
Em đàn bà phận chân yếu tay mềm
Nên lúc nào cũng cần anh bên cạnh

- Vũ Toan -

Bình luận

Viết Đánh Giá

Chưa có bình luận nào