Thanh toán

Thú nhận đi, bạn đã từng thích một người nhiều đến mức nào chứ?

Đăng bởi Marry Doe - 25/05/2017   |   Lượt xem: 1204

Đã bao giờ bạn thích một ai đó đến mức chỉ cần nghĩ tới họ thôi cũng khiến bạn vui suốt cả tuần?

Đã bao giờ bạn nghĩ lại, trong suốt những năm tháng thanh xuân của mình, bạn từng thích một người nhiều đến mức nào chưa?

Giữa hàng nghìn học sinh mặc đồng phục trắng y hệt nhau, bạn vẫn dễ dàng tìm thấy hình bóng ấy.

Giữa đường phố tấp nập đông đúc, bạn vẫn có thể nhanh chóng nhận ra người mình thích đang đứng ở chỗ nào.

Thích một người chính là để người ấy có thể tuỳ ý xuất hiện trong suy nghĩ của mình, khiến mình mong nhớ mà cũng khiến mình đau khổ. Thích một người có thể cầu mong được đáp lại nhưng cũng có thể không, chỉ cần mỗi ngày đều được nhìn thấy người ấy.

Thích anh đến mức muốn mau chóng về làm người một nhà với anh, không ngại khổ mà sinh cả cháu cho mẹ anh bế!

Thú nhận đi, bạn đã từng thích một người nhiều đến mức nào chứ?

Anh chính là nguồn động lực vô hạn của tôi, là liều doping giúp tôi đương đầu với mọi khó khăn của cuộc sống.

Thú nhận đi, bạn đã từng thích một người nhiều đến mức nào chứ?

Mọi người hỏi vì sao tôi cười suốt ngày như thế, đơn giản là tôi đang nhớ tới anh.

Thú nhận đi, bạn đã từng thích một người nhiều đến mức nào chứ?

Được cầm tay anh rồi mà tim tôi như vỡ làm đôi...

Thú nhận đi, bạn đã từng thích một người nhiều đến mức nào chứ?

Anh không cần phải biết là tôi thích anh, nhưng anh nhất định phải biết honeymoon của chúng tôi trông như thế nào!

Thú nhận đi, bạn đã từng thích một người nhiều đến mức nào chứ?

Tôi đã thích anh ấy nhiều năm như thế rồi, thầm lặng thích thêm vài năm nữa cũng có sao!

Thú nhận đi, bạn đã từng thích một người nhiều đến mức nào chứ?

Tôi rất thích em ấy, thích đến mức tôi thà ở bẩn còn hơn là xoá bỏ những kỷ niệm giữa chúng tôi...

Thú nhận đi, bạn đã từng thích một người nhiều đến mức nào chứ?

Dạo này tôi hay bị mất ngủ, thì ra do tôi hay được nghe người ta nhắc đến tên anh...

Thú nhận đi, bạn đã từng thích một người nhiều đến mức nào chứ?

Cơn mưa mùa hạ năm ấy đã chứng kiến sự im lặng từ xa của tôi, cũng chứng kiến tôi đã ốm gần 1 tháng vì cảm lạnh như thế nào...

Thú nhận đi, bạn đã từng thích một người nhiều đến mức nào chứ?

Người ta nói tôi thật vĩ đại, có thể thầm thích 1 người lâu như vậy. Chỉ có tôi là biết rằng tôi quá lười để thích 1 ai khác.

Thú nhận đi, bạn đã từng thích một người nhiều đến mức nào chứ?

Theo Kenh14

Bình luận

Viết Đánh Giá
N
Thế bạn có nói cho họ biết không, hay chỉ đê trong lòng mình
H
mình đã từng thích một người mà mọi cử chỉ, biều hiển, thói quen của người ấy mình biết rõ hơn cả họ