Thanh toán

Tình yêu chồng dành cho vợ tái hiện qua bộ tranh vẽ trong một năm

Đăng bởi Marry Doe - 11/08/2016   |   Lượt xem: 2392

Tình yêu của họ thật ngọt ngào, thật lãng mạn các nàng ạ, xem xong mà vừa cảm động vừa hâm mộ muốn chết luôn.

Một nghệ sĩ chụp ảnh cưới đến từ Mỹ đã vẽ tặng vợ mình 365 tấm hình vẽ trong suốt 1 năm để thể hiện tình yêu cũng như lòng biết ơn với bạn đời của mình.

Curtis Wiklund đến từ Ortonville, Mỹ, đã ghi lại cuộc sống hôn nhân hạnh phúc với vợ mình bằng loạt tranh vẽ cực kỳ đáng yêu và cảm động. Điều đặc biệt là mỗi ngày anh đều vẽ một bức tranh và đều đặn suốt 1 năm trời.

Hãy cùng ngắm qua một số khoảnh khắc tình tứ và hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ này nhé.

Là giường đôi đấy nhưng hai người chỉ muốn rút sang một phía giường nằm ôm nhau ngủ cho ấm thôi. (Ảnh: Curtis Wiklund)
Là giường đôi đấy nhưng hai người chỉ muốn rút sang một phía giường nằm ôm nhau ngủ cho ấm thôi. (Ảnh: Curtis Wiklund)

Giây phút sung sướng đến tột đỉnh khi biết cuộc đời mình sắp sang một trang mới và đôi vợ chồng trẻ sắp lên chức. (Ảnh: Curtis Wiklund)
Giây phút sung sướng đến tột đỉnh khi biết cuộc đời mình sắp sang một trang mới và đôi vợ chồng trẻ sắp lên chức. (Ảnh: Curtis Wiklund)

Ngày nào cuộc sống cũng ngập tràn niềm vui và tiếng cười. (Ảnh: Curtis Wiklund)
Ngày nào cuộc sống cũng ngập tràn niềm vui và tiếng cười. (Ảnh: Curtis Wiklund)

Vợ Curtis có một cách chống chảy nước mắt khi thái hành cực kì hữu hiệu và độc đáo. (Ảnh: Curtis Wiklund)
Vợ Curtis có một cách chống chảy nước mắt khi thái hành cực kì hữu hiệu và độc đáo. (Ảnh: Curtis Wiklund)

Có cô gái nào ghen tị với anh chồng "soái ca" bế vợ về tận giường thế này không nào? (Ảnh: Curtis Wiklund)
Có cô gái nào ghen tị với anh chồng "soái ca" bế vợ về tận giường thế này không nào? (Ảnh: Curtis Wiklund)

Rồi lại còn gãi lưng ru cô ấy ngủ thật yên giấc. (Ảnh: Curtis Wiklund)
Rồi lại còn gãi lưng ru cô ấy ngủ thật yên giấc. (Ảnh: Curtis Wiklund)

Chàng nghệ sĩ tưởng như chết đi sống lại vì quên ăn quên ngủ mỗi lần vợ vắng nhà. (Ảnh: Curtis Wiklund)
Chàng nghệ sĩ tưởng như chết đi sống lại vì quên ăn quên ngủ mỗi lần vợ vắng nhà. (Ảnh: Curtis Wiklund)

Hóa ra sinh hai đứa con là để chúng chơi với nhau còn hai vợ chồng có thể tung tăng đi chơi Lễ tình nhân. (Ảnh: Curtis Wiklund)
Hóa ra sinh hai đứa con là để chúng chơi với nhau còn hai vợ chồng có thể tung tăng đi chơi Lễ tình nhân. (Ảnh: Curtis Wiklund)

Ra đường thì cãi nhau chí chóe, giận hờn vu vơ, nhưng về đến nhà là ôm nhau ngủ như "chưa hề có cuộc chia ly". (Ảnh: Curtis Wiklund)
Ra đường thì cãi nhau chí chóe, giận hờn vu vơ, nhưng về đến nhà là ôm nhau ngủ như "chưa hề có cuộc chia ly". (Ảnh: Curtis Wiklund)

Đến lúc cảm thì cũng phải có đôi có cặp nhé. (Ảnh: Curtis Wiklund)
Đến lúc cảm thì cũng phải có đôi có cặp nhé. (Ảnh: Curtis Wiklund)

Chồng cũng hiện nguyên hình sau khi tắm và trước khi xịt tóc. (Ảnh: Curtis Wiklund)
Chồng cũng hiện nguyên hình sau khi tắm và trước khi xịt tóc. (Ảnh: Curtis Wiklund)

Nàng đọc sách cho chàng, sau đó chàng chơi ghi-ta tặng lại nàng, rồi hứng chí vẽ một bức tranh thật lãng mạn. (Ảnh: Curtis Wiklund)
Nàng đọc sách cho chàng, sau đó chàng chơi ghi-ta tặng lại nàng, rồi hứng chí vẽ một bức tranh thật lãng mạn. (Ảnh: Curtis Wiklund)

Mỗi ngày lại biết thêm một điều mới mẻ, thú vị về vợ là phụ nữ cũng có thể sơn nhà cực siêu. (Ảnh: Curtis Wiklund)
Mỗi ngày lại biết thêm một điều mới mẻ, thú vị về vợ là phụ nữ cũng có thể sơn nhà cực siêu. (Ảnh:Curtis Wiklund)

Mỗi tối vợ lại say mê đọc sách còn chồng ngồi kế bên vẽ vời say mê. (Ảnh: Curtis Wiklund)
Mỗi tối vợ lại say mê đọc sách còn chồng ngồi kế bên vẽ vời say mê. (Ảnh: Curtis Wiklund)

Đi mua đồ nội thất cùng nhau về thì xóm giềng cứ tưởng mua sạch cả cửa hàng rồi. (Ảnh: Curtis Wiklund)
Đi mua đồ nội thất cùng nhau về thì xóm giềng cứ tưởng mua sạch cả cửa hàng rồi. (Ảnh: Curtis Wiklund)

Cây Noel của cặp đôi cũng được trang trí cực kì trẻ con và đáng yêu, có cả voi và vịt nữa nhé. (Ảnh: Curtis Wiklund)
Cây Noel của cặp đôi cũng được trang trí cực kì trẻ con và đáng yêu, có cả voi và vịt nữa nhé. (Ảnh:Curtis Wiklund)

Đôi khi chỉ muốn cùng dắt tay nhau trốn đến nơi chỉ có anh và em. (Ảnh: Curtis Wiklund)
Đôi khi chỉ muốn cùng dắt tay nhau trốn đến nơi chỉ có anh và em. (Ảnh: Curtis Wiklund)

Khi sắp đến sinh nhật thì chồng bỗng dưng như đứa trẻ con chờ vợ chúc mừng và tặng quà. (Ảnh: Curtis Wiklund)
Khi sắp đến sinh nhật thì chồng bỗng dưng như đứa trẻ con chờ vợ chúc mừng và tặng quà. (Ảnh:Curtis Wiklund)

Còn đây là ngày vợ xem xong tập cuối của bộ phim cô ấy yêu thích và cần lắm chồng bên cạnh vỗ về, an ủi. (Ảnh: Curtis Wiklund)
Còn đây là ngày vợ xem xong tập cuối của bộ phim cô ấy yêu thích và cần lắm chồng bên cạnh vỗ về, an ủi. (Ảnh: Curtis Wiklund)

Khi không biết vẽ gì hoặc đang suy nghĩ phải vẽ gì thì câu trả lời duy nhất chỉ có đôi ta mà thôi. (Ảnh: Curtis Wiklund)
Khi không biết vẽ gì hoặc đang suy nghĩ phải vẽ gì thì câu trả lời duy nhất chỉ có đôi ta mà thôi. (Ảnh:Curtis Wiklund)

st

Bình luận

Viết Đánh Giá
C
thật ngọt ngào ấm áp và bình dị chị nhỉ
L
Tranh vẽ về đôi ta thấy hạnh phúc, dễ thương làm sao