Thanh toán

Tình yêu duy nhất của tôi

Đăng bởi Marry Doe - 11/07/2015   |   Lượt xem: 1218

Vợ chồng mình không biết có giống ai không hii........

Hai đứa tôi có 4 điểm “cùng” chung cảnh ngộ đó là: cùng tuổi, cùng ngành, cùng lớp và cùng trường nên khi đã thành vợ thành chồng vẫn gọi nhau bằng tên chứ không gọi tình cảm như những người khác, ba má 2 bên cứ la hoài, bắt 2 đứa phải sửa lại cách xưng hô chứ không sau này nhóc con ra đời, “3 đứa bây gọi nhau bằng tên ah nghen” broken heart…má tôi hay trêu đùa vợ chồng tôi như thế. Công nhận câu nói của má tôi linh thiệt, con tôi chưa biết nói không biết sau này như thế nào chứ thấy 2 đứa nhóc sinh đôi nhà tôi cứ gọi ‘Sang, Sang..lấy lấy’ khi dẫn 2 nhóc đi siêu thị mua đồ, nó tham lam 1 tay ôm 1 chai nước tương Maggi to tướng, 1 chai ôm 1 bình dầu ăn nữa lít chạy lon ton đến chồng tôi cầu cứu…Khỏi phải nói, 2 đứa tôi tròn xoe 2 con mắt nhìn nhau…hết hồn. Không lẻ, má nói đúng hả trời mà bây giờ Loan với Sang mà đổi nhau bằng anh với em cũng không được, Ori nó nghe gọi ông bằng anh, tui bằng em sao? thôi! kêu bằng pa với mẹ đi, nó mới tập nói nghe mình gọi sao là kêu vậy à..Hehe…mà đâu có dễ đâu mấy vị, cái miệng kêu gần 15 năm rồi dễ gì nói đổi là đổi, cũng giống như bản tính ông chồng mình nhát gái, ít nói dễ sợ chẳng bù mình mạnh mẽ, ham nói nhiều đến nỗi mấy đứa bạn nhém chút gọi bằng ‘bà tám’, quen lâu vậy đó mà không chịu mở miệng cầu hôn tui 1 tiếng cho lãng mạn giống như người ta, đến nổi tui xi-nhan

64-400x300

‘Sang! Thứ 7 này Sang giả bộ gọi điện thoại rủ Loan đi ăn kem trên tòa nhà 68 tầng 1 lần trong đời thử nha!’

Mà ổng hổng có hiểu, cứ từ chối miết thôi à, nói nào là mắc lắm, nào là sợ độ cao…..làm tui tức quá! nói ‘Vậy thôi, về nói má tháng sau qua cưới tui nha!’,  ổng cười ‘UH, nhớ đợi nha!!!’surprise

Bình luận

Viết Đánh Giá
H
mà ảnh nhát thế này kiểu gì cũng bị chị lấn át à. Đúng hem? hihi
L
Hii,,có ăn hiếp được đâu ảnh to con hơn chị nhiều mà em
H
hihi, chị cầu hôn ảnh luôn á. Kiểu này về chắc ảnh bị ăn hiếp dài dài quá.
L
Vâng, cảm ơn Misa nhé! 1 cái nick rất dễ thương như gấu Misa hihi
L
Hii..em cũng thấy tình yêu của em cũng vui vui nếu nhìn lại bao quát từ đầu đến cuối
L
Hii..cái này chị cũng rỏ và đúng quá nè, được 1 cái hiền nè chị
L
Vâng, cám ơn em nhé
L
Chị cũng thấy tình yêu này duy nhất và tình đầu cũng là tình cuối mặc dù có sóng gió 1 năm trời hihi
L
Quen chắc cũng hơn 8 năm đó em, ảnh cũng là mối tình đầu của chị đó
L
Chị thấy có nhiều người quen quá trời, chia tay quá trời cũng hơi ngộp thiệt hihi