Thanh toán

Tớ sắp lấy chồng...Ôi

Đăng bởi Marry Doe - 05/05/2015   |   Lượt xem: 568

Để dành nơi cho riêng anh

Em: "Váy cưới em đang khoát trên vai có đẹp không hả anh?

             Là Marry "vi ên" đã dành cho em đó

              Em cứ ngỡ rằng chuyện này thật quá khó

              Bởi trăm vạn người, em đặc biệt thế sao anh?



Anh:

              Váy em đang mặc, đẹp lắm vợ à

             Sắc trắng tinh khôi pha thêm hồng ấm áp

             Mắt em cười đã khẽ nhắm lặi từ lâu

             Cảm nhận niềm hạnh phúc từ ngày đầu em nhé!

             Anh lặng lẽ đặt nụ hôn lên trán 

             Và thì thào trong niềm vui khôn tả: Anh...yê..u....v.ợ ! "



 


Bình luận

Viết Đánh Giá
N
Dễ thương quá chừng
D
Cảm ơn bạn nha.
D
hì, ok
N
chúc bạn hạnh phúc nha
C
chúc bạn may mắn nhé. cùng vote cho nhau nha :)
D
Bạn mình viết tặng bạn ơi, hehe
M
Bài thơ này do bạn sáng tác luôn à? mình thấy rất hay đó.