Thanh toán

Tuổi ngây thơ

Đăng bởi Marry Doe - 16/07/2015   |   Lượt xem: 1450

....anh bạn tôi cũng rất tinh ý, kêu tôi đứng bên ngoài để anh vào trước...hỏng biết nói gì mà..hồi lâu, tôi thấy hắn bước ra quần áo bảnh bao, rất đẹp!...làm tôi bấng loạn, dí món quà vào tay...

Vừa học xong 1 tháng quân trường, chúng tôi bị thi liền không được ngày nào nghỉ để ôn bài và thực tập, đúng là kỹ luật quân ngủ có khác…Tôi đạt 7 điểm thực hành còn lý thuyết 8 điểm làm mấy tên con trai hơi ghen ăn tức ở vì bị thua độ, tôi nghe mấy ẻm xì xầm: " Tao nói mà mày hỏng nghe con nhỏ đó ghê lắm, nó đậu chứ không rớt đâu", anh kia nói lại " Ai biết đâu, tao thấy nó nhỏ con, hơi nhút nhát tưởng nó bỏ cuộc rồi mà đâu có ngờ nó mạnh dzữ" Hjhj…Ta nói a…, mình… giả bộ hỏng nghe, đi thẳng 1 nước xuống dưới hàng ngồi cười tủm tỉm, cái tên tốt bụng đó nhìn mình…mình nhìn vô ánh mắt hắn, biết ngay là hắn đang tò mò mình cười cái gì nè, mình giả bộ đá lông nheo với ẻm..làm ẻm 'đỏ mặt' quay sang chổ khác. 

Chiều về, trong lòng hây hây vui vui định báo cho ba biết con gái đã thành công hơn mong đợi thì…"Rầm!"  mình nằm chèo queo dưới đất 1 đống, bao nhiêu đơm đớm bay xung quanh trên đầu hỏng biết gì luôn" đến khi nghe tiếng gọi quen thuộc của hắn gọi mình từ 'thiên đường' trở về, vừa hé con mắt  đã thấy..nguyên cái hàm răng trắng bách đang nhe ra nhát mình, nhém chút xíu nữa là xỉu thêm lần nữa nhưng sực nhớ đến gia tài quý báo của chị mình cung cấp cho 1 tháng tiêu xài, liền hoàn hồn ngồi tót dậy :" Hơ,…hơ..cái ..cái..cc. của mình đâu rồi? nói hoài mà hỏng ra lời vậy mà hắn cũng thông minh thiệt, đưa ngay cho tôi cái cặp, tôi chụp lấy loay hoay tìm kiếm thì ….hắn đưa cho tôi cái bóp còn đủ 200 ngàn, thiệt là mừng biết mấy!

.Ờ, mà chiếc xe của mình đâu rùi ?- tôi quay sang hỏi hắn cũng không quên dáo dát tìm chiếc xe nhưng không thấy nó đâu, tưởng mình bị "hôi của" làm buồn rũ rượi, hắn nhìn cái mặt tôi vừa bị dính cát vừa sắp khóc liền cười toe toét " Thôi đi cô nương, xe của em người ta đem qua tiệm sửa rồi kia" – hắn nói xong, chỉ tay về phía bên đường làm mình mừng rơn vậy đó.

Năm học mới bắt đầu, tôi cũng đã chuyển sang khoa Tin học, không 1 lời chào tạm biệt hắn, tôi an phận thủ thừa trong cái lớp Tin có 20 đứa con gái và 30 tên con trai vậy cũng coi như gạo nếp đầy đủ. Mà….hắn đâu có tha, tôi ngồi trong lớp dòm ra thấy hắn đi chung với 1 tên khác đứng cười tủm tỉm, phẩy cái tay báo hiệu cho tôi ra ..chơi, Ta nói..hỏng biết có tình ý gì với người ta hong, mà tự nhiên lần này gặp lại thấy…mắc cỡ lắm luôn ấy, vậy mà cũng giả đò làm y như hong có 'chiện' gì, cũng bước ra nói cười như 2 thằng con traisurprise

Tới ngày sinh nhật hắn, anh bạn thân của tôi và người ta đến gặp tôi rủ rê :"Em! hôm nay sinh nhật Sâm nè, em leo lên xe anh chở đến phòng rủ nó đi chơi…" Tôi như được tiếp thêm sức mạnh, ngồi trên xe cho anh chở đến địa chỉ, đó là 1 căn phòng chung cư cũ kỹ, xuống cấp….trong đó có 4 tên con trai lưng trần mặc quần sà- lỏn đang hì hục nấu nướng…anh bạn tôi cũng rất tinh ý, kêu tôi đứng bên ngoài để anh vào trước…hỏng biết nói gì mà..hồi lâu, tôi thấy hắn bước ra quần áo bảnh bao, rất đẹp!…làm tôi bấng loạn, dí món quà vào tay…rùi chạy mất dép….

Hjhj..cũng ngồ ngộ à nghen, kể từ cái ngày tặng quà ấy tôi và hắn bái-bai luôn hà. Ta nói..mình lúc ấy cũng hỏng hiểu lý do tại sao hắn không thèm qua lớp tôi nữa..mà tôi cũng chảnh lắm, hỏng qua thì thôi..cũng hỏng thèm hỏi thăm luôn, cho tới 1 ngày tôi biết hắn đã có người yêu mới 'dám' ló mặt sang hỏi tôi "Sao sinh nhật hắn, tôi lại tặng hắn bịch bánh ngọt"…ta nói……… mình im re!!!

                                                                                                                    Loan Thanh

Bình luận

Viết Đánh Giá
L
Hii..mình cũng vậy
T
1 câu chuyện rất thú vị mặc dù hơi tiếc
L
Đúng là trong sáng do ba chị nhốt trong nhà không à, đi học về rùi không đi đâu cả nên ra đường ngố dễ sợ hehe
L
Uh, sau này nghĩ đến mắc cười lắm em, sao lúc ấy suy nghĩ giống con nít y chang lúc nhỏ đi đòi vịt thế không biết haha
H
hehe, ngố ngố một chút nhưng mà trong sáng đáng yêu chị ơi
H
hehe, em cứ nghĩ tặng bánh ngọt để hắn ăn vào rồi tình cảm hai người ngọt ngào hơn chứ. kaka...ai ngờ là thấy bịch bánh lượm tặng luôn cho đỡ tốn tiền.
L
Bởi vậy mới thấy con gái mới lớn như bông hoa khoe sắc, hồn nhiên và nếu không dạy dỗ kỹ rất dễ bị dụ ấy cũng may mình gặp người cũng không đến nổi xấu nên người ta không làm gì mình hết ấy hihi
L
bạn nói đúng đó, trong sáng thật nếu đổi ngược lại bây giờ mình vẫn thích như mình ngày xưa hơn không phải suy nghĩ nhiều đau đầu và già quá
L
Lúc ấy còn nghèo và đàu óc còn con nít nên chẳng già dặn như các tuổi teen bây giờ ấy :)
L
UH, sau này mình rút kinh nghiệm từ vụ này quá trời, mình kể cho mấy bạn trong phòng nghe, mấy đứa cười quá trời luôn đó