Thanh toán

Vợ thừa

Đăng bởi Marry Doe - 01/08/2014   |   Lượt xem: 1555

Đã làm vợ, lại còn có vợ thừa sao ?

Mình kể cho các bạn nghe câu chuyện ngắn , về một từ mà mình mới được nghe và hiểu được ý nghĩa của nó " Vợ thừa " Anh kể cho tôi nghe về gia đình anh bạn thân của anh, khi tôi hỏi về anh trai của anh đó, anh ấy đã lập gia đình chưa . Anh trả lời " Anh ấy có vợ rồi, hơn nữa còn đi lấy vợ thừa " Tôi ngạc nhiên hỏi lại " Vợ thừa là sao hả anh ?" Anh trả lời thản nhiên như không " Là có một đời chồng rồi chứ sao em, là anh sau này nhất quyết không bao giờ cho con mình lấy vợ thừa của người khác " Tôi lặng im , và thấy xót xa Phụ nữ chúng ta vốn sinh ra đã thiệt thòi, là phái yếu ,là trọng trách chăm lo hạnh phúc tổ ấm của cả gia đình, không những thế giờ đây tôi còn biết thêm khái niệm " Vợ thừa" như để nhấn mạnh cuộc đời người phụ nữ chỉ có thể lựa chọn 1 lần , sai lầm thì sẽ mang tiếng " Vợ thừa" cả đời nếu tiến đến với một người khác sao ? Nghe thật xót xa. Tôi chợt nghĩ đến chính bản thân mình, liệu mình có quyết định đúng đắn khi đến với anh, khi mà quan niệm phong kiến và cổ hủ vẫn hiện hữu trong chính suy nghĩ của anh. Có bao giờ phụ nữ chúng tôi nói về một người " Chồng thừa " chưa ? Hay chỉ các anh - những người đàn ông luôn cho mình quyền phán xét người khác mới có những suy nghĩ như thế về chúng tôi ? Những người phụ nữ sau hôn nhân mới phát hiện ra người chồng của mình thực sự tệ bạc thì không có quyền lựa chọn hạnh phúc khác hay sao ? Hay cứ phải sống trong địa ngục để không mang tiếng là " Vợ thừa " Tôi chỉ biết rằng - hạnh phúc sẽ đến với những người biết trân trọng và nắm bắt nó cho dù bất kì thời điểm nào trong cuộc đời. Cuộc sống ngắn ngủi lắm. Sao ta không khoan dung và yêu thương nhau ! vothua   >>> Tham gia chương trình “Viết Blog hay nhận ngay Nhuận Bút” tại đây >>> Đăng kí thành viên nhận quà may mắn tại đây >>> Đăng kí làm Cộng tác viên Marry – Marry.vn tại đây  

Bình luận

Viết Đánh Giá
H
Mình chỉ nghĩ là, anh ta có suy nghĩ đó nhưng chắc gì anh chồng kia cũng có cùng say nghĩ như bạn trai bạn. cuộc sống mà tránh sao được miệng lưỡi thế gian, mình sống cuộc sống của mình thôi, sống làm sao không hổ thẹn với lương tâm mình là được.
N
Tại sao lúc đó bạn kia không nói lên suy nghĩ của mình cho anh chàng đó hiểu nhỉ? Có người phụ nữ nào muốn trở thành \"vợ thừa\" đâu chứ? Đôi khi có những điều trong cuộc sống chúng ta không thể nói trước được bất cứ điều gì cả! Đó mới là cuộc sống...
V
Đọc bài này thấy thật buồn khi có những suy nghĩ như thế. Phận đàn bà sao luôn chịu thiệt thòi và bất hạnh thế. Lầm lỡ một lần là như mất hết phẩm hạnh và quyền được lựa chọn và sống hạnh phúc sao?
M
Mình nghĩ thật tâm không ai muốn lấy chồng rồi lại có lúc phải chia tay. Nhưng mỗi người có một hoàn cảnh, một số phận khác nhau. Điều không muốn nhưng vẫn cứ xẩy ra. Vậy nên chúng ta nên cảm thương, chia sẻ chứ không nên miệt thị họ.
M
Thật sự giờ mình mới nghe đến từ \"vợ thừa\" và khi biết cái từ đó dùng để ám chỉ người phụ nữ đã qua một lần đò mình thấy như có một sự vùi dập rất lớn đối với thân phận người phụ nữ không may đổ vỡ trong hôn nhân.
M
Nghe thật buồn và xót xa cho một con người thời đại mới.
V
Tại sao lại có những người có định kiến như vậy nhỉ, đàn ông sao có thể đi 2-3 lần đo ,phụ nữ lo lấy nhầm chồng chẳng lẽ phải cam chịu suốt đời để khỏi phải mang tiếng Vợ thừa ” hay sao
T
phụ nữ chọn chồng như đánh canh bạc vậy, may mắn thì chọn được chồng tốt ...
N
Phụ nữ lúc nào cũng thiệt thòi nhất.
S
Mình cùng là phụ nữ với nhau thì đồng cảm vậy thôi, các ông chồng thì lại luôn muốn vợ mình phải hoàn hảo, phải đẹp , đảm đang. Có ai trên đời hoàn hảo nvay đâu các chị nhỉ
Em sợ chẳng dám nghĩ đến chuyện hôn nhân