Thanh toán

Yêu là chờ đợi

Đăng bởi - 23/01/2017   |   Lượt xem: 1467

" Gặp một người chỉ cần một phút , Mến một người chỉ cần một giờ Yêu một người  có thể chỉ cần một ngày, Nhưng để quên đi một người...

" Gặp một người chỉ cần một phút , Mến một người chỉ cần một giờ Yêu một người  có thể chỉ cần một ngày, Nhưng để quên đi một người thì phải cần mất cả một đời ." Và Anh là người em ko thể nào quên được,có lẻ chính vì thế mà hai chúng ta đi hết 1 vòng lớn gần cả 1 thập kỉ trôi qua mà anh và em vẩn lẫn quẫn bên nhau và yêu nhau cho đến bây giờ! Em vẩn nhớ cách đây hơn 9 năm,khi chúng ta vẩn còn là học sinh trung học,chính xác là năm lớp 7 - em học chung với anh và ngồi chung 1 bàn nữa chớ.Em ngồi giữa anh và một bạn nữ,nhưng ko hiểu sao lúc đó em ghét anh ghê gớm,con trai gì mà ít nói suốt ngày cứ nhìn người ta rồi cười nhếch miệng qua 1 bên - "ko thể ưa nổi".Và ấn tượng đầu tiên anh để lại trong em vô cùng xấu và nó càng nhân cái độ ghét của em dành cho gấp bội,có lần em quay qua cho anh mượn nhờ cây thước kẻ nhưng anh lạnh lùng nói " sao ko mượn bạn kia đi - tui mắc làm bài,ko cho mượn" ...trời đất cơi,con trai gì mà kì cục,ăn nói vô duyên mà còn ít kỉ nữa chớ...tức ko chịu nổi và từ đó em cạch mặt anh luôn. Nhưng rồi trời xui đất khiến em và anh lại được chọn làm đôi bạn cùng tiến mới ghê chớ,nhưng có lẻ vì cái trời xui ấy mà em lại mến anh,em chuyển cái ko ưa sang cảm mến ,ghét cái ít nói rồi lại vấn vương (ý là mới học lớp 7 thôi đó nhe),1 năm học trôi qua em cảm nhận được anh cũng mến em nhưng anh im lặng ko nói ra. ....Sang năm lớp 8 hai đứa ko học chung,nhưng bắt đầu viết thư  cho nhau,dù 1 lá thư chỉ có mấy chữ thôi nhưng cũng đủ hiểu được và biết được chúng ta mến nhau rồi. Kết thúc lớp 8 sang lớp 9 may mắn hai chúng ta học chung và còn chung 1 tổ nữa,rất vui và chúng ta nổ lực cố gắng thật nhiều để ko bị ảnh hưởng việc học,nhưng khổ nổi anh mắc cái bệnh tự tin kinh khủng,anh học ko tệ,được là hs khá  chớ bộ nhưng lúc nào anh cũng tự ti với em,lúc nào cô phát bài ktra hay bài thi ra e đều phải giấu anh,sợ anh biết em cao điểm hơn anh lại buồn... Thắm thoát năm học cuối cấp cũng dần kết thúc,tình cảm hai đứa có lẻ trưởng thành hơn 1 chút,mến nhau nhiều hơn 1 chút nhưng cả 2 vẩn ko hề nói ra với nhau,em là con gái mà,phải để anh nói ra chớ làm sao em nói trước được.Anh gửi cho em những câu thơ,những bài hát và nhiều mãnh giấy nhỏ kèm những câu xa gần.....nhưng anh vẩn ko nói đc câu anh thích em,,,,,, Và rồi như thế chúng ta để tình yêu ấy chạy đua với thời gian và lòng kiên nhẫn của em.Kết thúc năm cuối cấp 2 em chuyển trường khác để học ,em sẽ xa anh,sẽ ko còn được anh đèo đi học trên chiếc xe đạp mini nhỏ xíu giữa trưa nắng nữa,ko còn được nhìn nhau khi mổi lần vào lớp,ko còn đọc bài cho nhau chép mổi khi kiểm tra ,hay ko còn được bạn bè ghép đôi lúc tan trường...... Và thế rồi em và anh chia tay nhau khi bước vào những năm cấp 3,anh ko 1 lời tạm biệt,ko một câu hỏi thăm,những lá thư em gữi đi ko 1 lời hồi âm,ko một hy vọng nào,ko một lời hứa nào chỉ duy nhất gặp nhau 1 lần và hỏi thăm nhau 1 vài câu,vậy mà em vẩn nuôi hy vọng và chờ đợi anh suốt 3 năm cấp 3 dù bên cạnh em vẩn có người yêu em rất nhiều........ Chuẩn bị thi đại học,em mong chờ và hy vọng anh 1 lần viết thư hay gọi điện cho em,cho em 1 động lực để chọn 1 trường tại Trà Vinh để học,nhưng rồi em lại thất vọng,hụt hẩng và lòng kiên nhẫn em ko còn đủ nữa...em quyết định đi thật xa để học ,để quên anh,để ko còn  chút gì níu kéo làm em vương vấn nữa,và sài gòn là nơi em chọn đến -  nó đủ xa  để em quên anh và tập dần cách sống ko chờ đợi. 2 năm trôi qua,bất ngờ 1 ngày anh điện thoại cho em,(ko biết anh tìm đâu ra số em) rủ em đi chùa ngay vào ngày mùng 1 tết,đó cũng là ngày em gặp lại anh,nói chuyện với anh rất lâu và rất nhiều sau hơn 4 năm ko gặp,bao nhiêu nổi buồn và sự trách móc em nói ra tất cả.....và em thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều sau lần nc cùng anh. Món quà đầu tiên anh tặng em sau 4 năm ko gặp.( mùng 1 tết 2014) Sau cái tết kỉ niệm đó,em và anh liên lạc lại với nhau nhiều hơn,giống như ông bà mình nói" tình củ ko rủ cũng đến".Cho đến 1 ngày em về quê lấy bằng cấp 3 thì anh nắm tay em và nói " Giờ anh nói yêu em có muộn ko?,Làm bạn gái anh nhe".Cảm giác hạnh phúc lắm,bất ngờ và ko thể diễn tả được..........Và như thế chúng ta lại yêu nhau và bắt đầu cuộc hành trình mới! Lần đầu tiên đi chơi cùng anh sau lời tỏ tình ( 26/7/2014) Cùng anh đón sinh nhật đầu tiên của hai đứa!(07/07/2014) Ngày anh tốt nghiệp em bắt xe về trong đêm,về đến nơi gần 2 giờ sáng xuống xe thấy anh đứng chờ mà lòng vui ko tả được,định bay lại ôm mà mắc cở ko dám !(23/8/2014)Lần đi chơi sau khi anh tốt nghiệp đi làm! Cùng anh đón cái tết 2015 Và cái tết 2016     Và rồi cùng anh dạo quanh sài gòn - nơi em chọn xa anh! (Thảo Cầm Viên  2015) Đến thời điểm này tình yêu của em và anh  đã bền chặt hơn,nhưng bên cạnh đó xảy ra ko ít chuyện đã khiến em nhiều lần từ bỏ vì ko thể vượt qua nổi,nhưng anh vẩn bên em,lo cho em,động viên em,cho em lời khuyên,cho em động lực và hơn cả hết anh là bờ vai vũng chắc cho em gối đầu vào khi em mệt mỏi và lạc lỏng nhất! Anh luôn che chở và bảo vệ em vô điều kiện,ko cần biết như thế nào,có chuyện gì xảy ra trước tiên anh luôn làm em cười trước rồi tính sau - cám ơn anh ! (21.8.2016) Anh chịu khó dắt em đi chơi  dù anh cũng chẳng biết chổ đó ở đâu và đi ntn,cứ nhờ vào bác "google" thế là dắt em đi tuốt.(Vũng tàu 3.12.2016) Một đứa ở Bình Dương - 1 đứa Sài Gòn,nhưng hễ có thời gian rảnh là anh vào với em,dù ko đi chơi vào những ngày lễ đặc biệt nhưng đối với em như vậy là đủ. (Giáng sinh 2016) Và em nghĩ cuộc hành trình của  chúng ta vẩn sẽ còn mãi,và hơn hết sau này chúng ta sẽ được bên nhau  nhiều hơn,gần nhau hơn và sẽ yêu nhau nhiều hơn.Em vẩn nhớ mãi câu nói " Hanh phúc ko phải là đích đến mà là hành trình chúng ta đi",Và em tin rằng trên suốt hành trình còn lại của em sẽ ko thể vắng bóng anh ! Yêu anh rất nhiều "Mũi Xẹp" của em!

Bình luận

Viết Đánh Giá
M
Chúc 2 bạn hạnh phúc nhé...
Bình chọn cho mình nha , cảm ơn bạn nhiều !
http://www.marry.vn/blog/hanh-trinh-tinh-yeu-cua-gia-dinh-tom
P
Chúc 2 bạn luôn hạnh phúc nhé.
Bạn xem và bình chọn cho mình nhé. Cảm ơn bạn nhiều!!!
http://www.marry.vn/blog/hanh-trinh-tinh-yeu-cua-phuoc-nguyen-va-phan-trinh
P
Chúc hai bạn luôn luôn hạnh phúc bên 1 nửa của mình nhé!!!
Cùng bình chọn cho mình với, cảm ơn bạn nhiều nè!!!! :-)
http://www.marry.vn/blog/hanh-trinh-tinh-yeu-cua-nhut-to-va-nghi-pham
T
chúc hai bạn sẽ luôn hạnh phúc như trong bức ảnh lãng mạn này nhé. đừng quên bình luận lại cho mình trong link bên dưới. cảm ơn bạn
http://www.marry.vn/blog/neu-tat-ca-chi-la-giac-mo-thi-em-muon-minh-khong-bao-gio-tinh-day
T
Rụng răng ,rụng tóc xấu lắm người ơi,bên nhau đến khi gặp ông bà là đc ùi
T
Mình cám ơn oanh nhiều nhé
H
Người ta vẫn nói đợi chờ là hạnh phúc
T
chúc cho đôi trẻ ngày càng hạnh phúc thêm nhiều nhiều và sống cạnh nhau tới răng rụng hết , đầu cũng hết tóc luôn, iu iu
H
Chúc hai bạn luôn hạnh phúc và yêu nhau nhiều hơn nhé,chuyện tình bạn đẹp thật!
T
Yêu anh!