You are here
Đám cưới ngày nay "thương mại hóa" quá?
Đám cưới ngày xưa là sự bẽn lẽn của cô dâu mới và những giọt mồ hôi đẫm lưng của chú rể vì hồi hộp, căng thẳng. Còn đám cưới bây giờ lạ lẫm và khác hơn trong trí nhớ của “người xưa” nhiều lắm.
-
Saturday bridal
- Nhà cung cấp dịch vụ | 08/11/2010Đám cưới xưa và nay khác nhau nhiều thật, nhưng mình nghĩ 1 đám cưới có thật sự ý nghĩa hay không là do cách CD-CR muốn tổ chức ngày vui của mình như thế nào. Một đám cưới ngày nay vẫn có được không khí đầm ấm nếu như mình biết tiết chế những thứ dư thừa, không cần thiết của công nghệ tiệc cưới và nên nhận thức rằng đám cưới là của mình nên chỉ cần mời những người yêu thương thật sự mà thôi. Thực tế, danh sách khách mời phải chiều lòng bố mẹ hai bên nhiều nhưng hãy tâm sự với ông bà những mong muốn cho lễ cưới hoàn hảo của bạn để họ thông cảm.
Chủ đề này cũng làm mình suy nghĩ về việc thực hiện "Thiệp báo hỉ" cho người ko thân lắm, như bạn bè hồi xưa, bạn đồng nghiệp, bà con xa, bạn bố mẹ,... -
mschi
- Cô dâu | 09/11/2010Với cuộc sống ngày nay, thật khó để CD-CR dung hòa việc hợp ý mình và hợp ý cả 2 họ.
Đọc mà mình chợt nhớ lời kể của mẹ về đám cưới trước đây. Ngày đó, bố mẹ mình cũng chẳng dư dả gì tiền bạc, chỉ có thể tổ chức trong khuôn nhà ăn tập thể của cơ quan bố. Khách mời cũng chỉ là bạn bè, người thân, đồng nghiệp của 2 người. Nhỏ về túi tiền lẫn không gian nên mẹ nói có những người không thể mời đc, họ cứ trách mẹ mãi sao ko mời 1 tiếng. Mẹ nói muốn cũng chẳng được vì khả năng chỉ đến thế. Còn với những người tham gia thì họ rất nhiệt tình, phụ giúp từ đầu tiệc đến cuối tiệc, vui vẻ. Mỗi khi xem những bức hình cưới mình vẫn cảm nhận được không khí lúc ấy qua lời kể của mẹ. Quà thì thời đó mấy khi để ý đến trong phong bì có bao nhiêu tờ bạc, mình chỉ toàn nghe mẹ kể về những món quà nhận được thôi. Đến giờ, nhà mình vẫn còn giữ 1 số món quà cưới hồi đó :D.
Nhưng đôi khi, mình cũng thấy tiếc vì phải chi cả 2 có 1 đám cưới có thể dầy đủ hơn nữa những người bạn, họ hàng,... Mình không mơ về một đám cưới quá hoành tráng, nhưng phải thật ý nghĩa vì ngày cưới là 1 trong những ngày quan trọng nhất đời 1 người còn gì. "Đẹp ở đây là đẹp lẫn cách tổ chức lẫn ý nghĩa của tiệc cưới." đó là điều mình luôn nghĩ đến cho ngày cưới sau này, đọc xong nhận thấy mọi điều đều có thể xảy đến ^^. Cảm ơn bài viết của Pop Color nhé. -
swanxuan
- Bạn / Gia đình của cô dâu | 10/11/2010Mình thấy rốt cuộc thì quan trọng là TẤM LÒNG và CẢM XÚC trong ngày cưới đúng không. Thứ gì càng trở nên công nghệ thì lại càng thiếu đi cái hồn. Công nghệ tiệc cưới cũng là một trong những khái niệm đó.
Chỉ cần mình chọn những gì mình thích, thăng hoa nó lên bằng cách tận hưởng niềm vui thật sự trong nghi thức đó, tận hưởng và sẻ chia cùng những người mình thân yêu, thì không gì có thể so sánh được.
Rốt cuộc thì đám cưới vẫn là của mình, dù hiện đại hay truyền thống thì chỉ cần mình hết lòng vì ngày cưới, từng người khách sẽ cảm nhận được điều đó.
Mình nghĩ vậy! -
Sabrina
- Cô dâu | 05/12/2010Đám cưới 10 bàn - đám cưới trong mơ của mình. Nhưng Ba Mẹ nói: đám cưới không phải của riêng con mà của cả gia đình, là dịp gia đình cảm ơn người này người khác... Làm sao để thuyết phục gia đình có cái nhìn giống mình? làm sao để vui lòng thân sinh mà vẫn giữ đám cưới là của riêng mình?
-
Ivy Nguyen
- Cô dâu | 18/02/2011Đồng ý 2 tay 2 chân với Sabrina...Tại sao người Việt Nam mình không bỏ dần những suy nghĩ như vậy nhỉ?
-
nguyetamuro
- Cô dâu | 20/05/2011Khó quá, chắc phải đến thời con chúng ta thì chính chúng ta mới có thể đồng ý cho con chúng ta thực hiện đám cưới giống như chúng ta từng muốn thực hiện hồi... trẻ! ^^
-
VanLe
- Cô dâu | 24/11/2011các bạn vẫn còn may mắn hơn Vân rồi. Tiệc cưới ở Phan Rang chỉ có 2 bàn là bạn bè của Vân thôi, còn lại gần 40 bàn là bạn bè, đối tác của ba mẹ (gần 2/3 trong đó tớ chưa 1 lần gặp mặt). Ấy thế mà ba mẹ còn đe dọa cắt nốt 15 bàn báo hỉ ở Sài Gòn của tớ nữa kia.
Thực đơn, chương trình, nội dung, bla bla... tớ không được can thiệp thô bạo (thay đổi những điều vô lý vô duyên và thiếu thẩm mỹ) nếu không thì trong nhà sẽ cãi nhau và tớ sẽ bị gay gắt là "đồ lập dị". (Tớ chỉ muốn test kịch bản, Mc scrip trước ngày đãi tiệc, và yêu cầu thức ăn dọn riêng cho từng người chứ không để 1 đống giữa bàn thôi mà...Ngay cả đến thực đơn tiệc tớ cũng không được chọn)

Đám cưới ngày xưa tuy đơn sơ nhưng ấm cúng, không rườm rà, mọi người đến chung vui chúc mừng cho tân lang-tân nương hạnh phúc là chính. Đám cưới ngày nay đẹp hơn, hòanh tráng hơn nhưng "công nghệ" quá nhiều, không còn giữ được tự nhiên, mọi người đi "ăn" cưới là chính.” – 

















nguyetamuro
- Cô dâu | 20/05/2011Khó quá, chắc phải đến thời con chúng ta thì chính chúng ta mới có thể đồng ý cho con chúng ta thực hiện đám cưới giống như chúng ta từng muốn thực hiện hồi... trẻ! ^^
max13
- Chú rể | 20/05/2011Mình cũng bị rơi vào tình huống như Sabrina, 2 vc chỉ có 15 bàn, mà bàn ba mẹ thì 30 bàn, không phải đám cưới mình mà là đêm hấp hôn của ba mẹ 2` thật
VanLe
- Cô dâu | 24/11/2011các bạn vẫn còn may mắn hơn Vân rồi. Tiệc cưới ở Phan Rang chỉ có 2 bàn là bạn bè của Vân thôi, còn lại gần 40 bàn là bạn bè, đối tác của ba mẹ (gần 2/3 trong đó tớ chưa 1 lần gặp mặt). Ấy thế mà ba mẹ còn đe dọa cắt nốt 15 bàn báo hỉ ở Sài Gòn của tớ nữa kia.
Thực đơn, chương trình, nội dung, bla bla... tớ không được can thiệp thô bạo (thay đổi những điều vô lý vô duyên và thiếu thẩm mỹ) nếu không thì trong nhà sẽ cãi nhau và tớ sẽ bị gay gắt là "đồ lập dị". (Tớ chỉ muốn test kịch bản, Mc scrip trước ngày đãi tiệc, và yêu cầu thức ăn dọn riêng cho từng người chứ không để 1 đống giữa bàn thôi mà...Ngay cả đến thực đơn tiệc tớ cũng không được chọn)