You are here
Flashmob cầu hôn của Danny Nguyễn và Tina Lê
Khởi đầu đoạn videoclip với bài hát "You Make Me Feel Good" của Cobra Starship, màn nhảy flashmob của các bé gái tại một trung tâm thương mại ở San Jose chuyển sang giai điệu "Marry You" của Bruno Mars. Và rồi đột nhiên, một bé gái kéo Danny Nguyễn vào nhảy cùng. Tất cả đều là những sắp đặt rất đáng yêu của chàng trai Danny để gửi lời cầu hôn đến Tina Lê và trao cho cô chiếc nhẫn đính hôn và những nụ hôn ngọt ngào.
Danny đã nói trong đoạn clip: "Anh đã muốn làm điều này trong đời mình lâu lắm rồi. Em đã cho anh cả cuộc sống và rất nhiều tiếng cười, và anh cũng muốn trao cho em những điều này. Lần đầu tiên anh gặp em, anh biết duyên số đã đưa chúng ta đến bên nhau. Anh muốn dành phần đời còn lại của mình để sống với em. Em đồng ý lấy anh nhé?" Tina đã vô cùng xúc động với những gì Danny dành cho cô. Còn Danny, sau câu cầu hôn cực kỳ lãng mạn lại bối rối đến mức quên mất nhẫn đính hôn để ở đâu. May mà sau đó, Danny tìm thấy nhẫn trong túi quần.
Kết thúc màn cầu hôn là bài hát “Cinema” của Benny Benassi, bài hát mà Tina đã dành riêng cho anh. Danny đã yêu cầu các bé gái không cần nhảy vào lúc này mà chỉ tỏ ra thật dễ thương, lúc lắc cái đầu, lắng nghe bài hát và nhìn vào cô ấy như thể cô đang ở trong một bộ phim chiếu tại rạp.
Nếu so với màn flashmob trước đó của Nam và Trang thì vai trò của Danny trong màn nhảy không nhiều, thế nhưng mỗi tình cảm đều có cách thể hiện riêng, nên chính cảm xúc của người trong cuộc đã khiến mình xúc động không nguôi.
Mai Sương









