Từ Hà Nội, con tàu xình xịch đưa bạn lên Lào Cai, chỉ mất một đêm trên tàu, sau đó khoảng một tiếng đi ô-tô, bạn đã đặt chân tới thị trấn Sapa xinh đẹp và mát mẻ. Sapa có nhiều điểm đến cho bạn dạo chơi như núi Hàm Rồng, thăm bản Cát Cát, đi thác Bạc, cầu Mây, bãi đá cổ Sapa, bản Tả Phìn, loanh quanh thưởng thức ẩm thực tại khu phố Chân Mây, hay thăm chợ Sapa, chợ Bắc Hà…
Khi đêm xuống, thị trấn trở nên đẹp huyền ảo, thích hợp cho việc đi dạo trong sương, ngồi sưởi bên bếp tan, ăn trứng gà nướng, trải nghiệm sẽ thật tuyệt vời. Đến Sapa, bạn không thể bỏ qua các món lẩu cá tầm, cá hồi, các món nướng đặc sản hay lợn cắp nách…
Đám cưới luôn là sự kiện trọng đại, chỉ diễn ra một lần trong cuộc đời của mỗi người. Vì lẽ đó, Grand Palace luôn mong muốn mang đến sự hài lòng tuyệt đối cho các đôi uyên ương trong ngày hạnh phúc.
Toàn cảnh thị trấn khi nhìn trên cao xuống
Từ khách sạn mở ra cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ
Con phố nhỏ xinh
Nhà thờ đá
Thác Bạc
Sau khi leo núi, thiên nhiên hùng vĩ là phần thưởng cho bạn
Bạn có thể bắt gặp những hình ảnh như thế này trên đường
Ở chợ phiên
Các món nướng xiên que Sapa
Thu Hoài
Ảnh: pinterest.com, allurahotel.com và flickr.com
Xem hội nhóm "Cô dâu Marry" nói gì: Tham gia là có quà!
Tham gia ngay