Thanh toán

[36206] Ngôi nhà màu hồng của chúng ta

Đăng bởi Marry Doe - 10/07/2015   |   Lượt xem: 14832

Lại một lần nữa anh và em chứng minh được rằng, hãy cứ là chính mình, với thế mạnh và khí chất của riêng mình, đừng ngã lòng, đừng thối chí. Kết cục 'Màu hồng' sẽ tìm đến chúng ta

Anh yêu mình nhiều lắm, yêu từ hồi năm 2 đại học khi 2 người còn ngồi trên ghế nhà trường, chúng tôi vừa đi học vừa làm thêm buổi tối suốt 4 năm đại học và mổi khi 1 trong 2 người cảm thấy hơi “đuối” là người kia động viên, nắm chặt tay nhau cùng “vượt lên chính mình”. Cuối cùng, anh và tôi cũng ra trường, anh đi làm thiết kế Web còn mình đầu quân cho công ty Nhật Bản. Tháng nào hai tụi mình cũng đều trích 1 khoản nhỏ từ tiền lương eo hẹp, bỏ vào ống heo để “âm mưu” thực hiện mơ ước lớn. Ta nói mơ ước này lớn thật đó, nhất là đối với dân tỉnh lẻ như tụi mình nhưng tôi cứ cố gắng tô điểm cho mơ ước ấy một màu hồng của niềm tin vào cuộc sống mới, vào những bất ngờ của những ngày mà cuộc sống ta chưa chạm đến thì biết đâu…căn nhà mơ ước ấy sẽ trở thành hiện thực. Vậy mới thấy, động lực con người 1 khi đã quyết tâm mạnh mẽ đến cỡ nào, mình và anh như 2 con thiêu thân lao vào làm việc không mệt nghỉ, mổi lần công ty có việc nhiều là xung phong đi đầu ở lại làm tăng ca, đêm nào cũng về đến nhà hơn 10 giờ tối. Ngày lể, ngày nghỉ trong khi mấy đứa bạn rủ nhau đi du lịch thì mình lẻo đẻo đi làm, còn anh nhận làm thêm thiết kế bên ngoài cho 1 số công ty nhỏ thích…giá rẻ. Cho đến một ngày, anh và tôi quyết định làm 1 cú lội ngược dòng…nộp đơn xin thôi việc, bắt tay cùng nhau mở công ty riêng, ban đầu cũng “trầy da trốc vảy” dữ lắm! nhiều lúc suy nghĩ cũng hơi bị…lung lai cộng thêm ý kiến của ba má 2 bên nói vào “ Tụi bây mua miếng đất ngoại ô xây nhà cấp 4 được rồi, con nhỏ sau này đi học trường ngoại thành cũng được, bày đặt đua đòi mua căn hộ chung cư trong chổ sang chi cho mắc vậy không biết” Hihi..ba má lớn tuổi là vậy! quen suy nghĩ theo lối truyền thống cũ, sợ 2 đứa tôi mua căn hộ chung cư y như... cái hộp, không giao du được với hàng xóm, còn con nhỏ không có chổ vui chơi, rồi sợ đi thang máy bữa nào hư hay cúp điện là kẹt luôn trong ấy. Mình chỉ biết cười hề..hề rồi âm thầm dùng phương pháp “mưa dầm thấm đất” mổi ngày giải thích cho ba má hiểu 1 chút… 1 chút, riết rồi ba má cũng..xiêu lòng và chịu cập nhật thêm thông tin.Thì ra chung cư cũng có nhiều ưu điểm quá hén! có chỗ chơi cho trẻ con trong khuôn viên, rồi bể bơi, phòng tập thể dục thẩm mỹ, sân đánh tennis, tất cả đều đồng bộ và hiện đại, còn hàng xóm mình có thể làm quen ở mọi nơi nếu mình thích, đặc biệt khi ba má nghe mình kể có bảo vệ canh trực 24 trên 24 giữ gìn an ninh chung cư thì thích lắm! Cuối cùng, ba má 2 bên cũng đồng ý và tôn trọng quyết định mua nhà chung cư của chúng tôi, mọi thứ bây giờ đối với tôi quá…hoàn hảo y như một giấc mơ màu hồng mà tôi từng hướng tới. Tôi sẽ chọn tông màu chủ đạo cho căn nhà là màu hồng may mắn, phòng khách sẽ đơn giản và dễ thương như thế này anh nhé! Còn đây là phòng ngủ của anh và em, ấm áp và đầy lãng mạn Phòng con gái em sẽ tô điểm thêm 1 vài cánh hoa màu hồng trên tường có ánh đèn trắng chiếu sáng nghệ thuật nhìn lung linh như phòng công chúa, chắc con thích lắm! Đặc biệt, em thích nhất là gian bếp, nơi hằng ngày em sẽ tự tay mình trổ tài nấu những món ăn ngon cho anh,con và bà ngoại Ori ăn nhé! Còn một điều em rất tâm đắc khi quyết định mua căn hộ chung cư là trường học của con gần nhà, rất tiện cho vợ chồng mình mổi buổi sáng đưa con đi học, nếu hôm nào ba mẹ bận công việc thì bà ngoại dù không biết chạy xe, vẫn đi bộ đến trường đón con gái làm mình yên tâm lắm! Khi bà rước con về có thể cho con vui chơi cùng các bạn trong khuôn viên như chơi thú nhún, bập bênh và chạy đua xe đạp, ai nhanh về nhất thì được uống nước...no say hihi Vào dịp cuối tuần, vợ chồng mình sẽ nghỉ ngơi ở nhà, tập bơi cùng con trong những hồ bơi trong lành, thư giãn thoải mái dưới làn nước mát lạnh chắc con gái sẽ cao và khỏe lắm anh nhỉ! Em còn thích cả gia đình chúng ta cùng bà ngoại vừa đi bộ tập thể dục vừa ngắm hoa hai bên đường, hít thở không khí trong lành và nghe tiếng chim hót, cảm giác y như đang lạc vào thế giới thần tiên ấy! Nói đến đây tự nhiên em muốn thực hiện ngay...căn nhà màu hồng quá luôn ấy hihi. Qua tìm hiểu thông tin, tôi được biết đến dự án “ Tổ Ấm Vừa Túi Tiền ” của Nam Long. Một công ty đang hỗ trợ khách hàng bằng việc bắt tay với ngân hàng Phương Đông đưa ra gói vay với lãi suất thấp và ổn định nhất hiện nay để những người có mức thu nhập trung bình và ổn định có điều kiện "an cư lập nghiệp". Với lối thiết kế khéo léo và khoa học, đáp ứng đủ nhu cầu sinh hoạt của mọi gia đình làm mình rất nóng lòng chờ đến ngày tham quan căn hộ tận mắt để đưa ra quyết định cuối cùng. Chúc công ty luôn có những bước đột phá dự án đầy thành công và phồn thịnh. Xin chân thành cảm ơn Marry và Công Ty Nam Long đã cho tôi có cơ hội thổ lộ ước mơ căn nhà màu hồng của mình.

Bình luận

Viết Đánh Giá
T
ủng hộ bạn nhé chúc bạn may mắn nhờ ủng hộ cho mình nhé
M
căn nhà màu hồng của bạn đã đạt giải, xin chúc mừng bạn nhé
M
ủng hộ chị nè ^_^
cho em xin 1 cmt đi ạ!!!! ^_^ so many tks!
http://www.marry.vn/cau-hoi/love-what-you-do-and-do-what-you-love-with-your-lover
L
Tổ ấm của bạn thật đẹp ^^ Chúc bạn may mắn nha!
Click (tim) cho mình nhé: http://www.marry.vn/blog/95301-to-am-gian-don
Thanks bạn !
L
Hii..cám ơn bạn đã ủng hộ
L
Cám ơn bạn nhiều nha hihi
L
Hii..cám ơn bạn đã ủng hộ
L
Cám ơn bạn nhiều nha hihi
L
Hii..cám ơn bạn đã ủng hộ
L
Cám ơn bạn nhiều nha hihi